Bóng Đá Plus trên MXH

Lược sử cà khịa đồng nghiệp của 'người nhiều chuyện' Jose Mourinho
Quang Minh • 15:30 ngày 13/04/2021
Xuyên suốt sự nghiệp cầm quân của mình, số lần "khẩu chiến" của HLV Jose Mourinho với những người đồng nghiệp là không đếm xuể và bảng vàng thành tích "cà khịa" của chiến lược gia người Bồ Đào Nha khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm.

    Sau thất bại 1-3 của Tottenham trước Man United ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, hai chiến lược gia Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục cuộc khẩu chiến vốn đã xuất hiện từ trước thời điểm diễn ra trận đấu.

    HLV Solskjaer đã chỉ trích thậm tệ tình huống ăn vạ của tiền đạo Heung-min Son: "Trận đấu đã kết thúc rồi, hoàn toàn đã kết thúc nhưng đó là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Chúng ta không nên bị lừa. Tôi phải nói rằng nếu con trai tôi mà nằm sân 3 phút kiểu như vây, rồi cần tới 10 người bạn đỡ dậy, tôi sẽ cho nó nhịn ăn luôn".

    Ngay lập tức, Mourinho vào cuộc để bảo vệ học trò: "Tôi rất, rất ngạc nhiên về những bình luận mà Ole nói về Son. Tôi đã gặp và nói chuyện với ông ta về tình huống ấy ít phút trước, nhưng những phản ứng kiểu ví von 'nếu đó là con trai tôi' hoặc đại loại như vậy thật không nên.

    Thật sự rất buồn khi bạn không có đạo đức trung thực để đối xử với tôi giống như cách bạn đối xử với những người khác. Tôi chỉ muốn nói rằng Son rất may mắn vì cậu ấy có người cha tốt tính hơn Ole bởi một người cha tốt luôn tìm mọi cách để kiếm đồ ăn cho con mình cho dù chúng có làm gì đi nữa, kể cả phải đi ăn trộm đồ ăn.

    Tôi rất, rất thất vọng. Như chúng tôi thường nói ở Bồ Đào Nha, bánh mì là bánh mì và pho mát là pho mát. Tôi đã nói với Ole những gì tôi nghĩ về nhận xét của anh ấy và tôi rất thất vọng vì trong năm, sáu, bảy câu hỏi mà bạn bỏ qua các khía cạnh của nhận xét đó".

    Đây không phải là lần đầu tiên Mourinho tham gia vào một cuộc tranh luận căng thẳng với những đối thủ trong Top 4 Ngoại hạng Anh. Cùng điểm lại những màn khẩu chiến với các đồng nghiệp nổi tiếng trong quá khứ.

    Jose Mourinho và Arsene Wenger 

    Không nghi ngờ gì nữa, những tranh chấp gay gắt và nổi tiếng nhất chính là Jose Mourinho với Arsene Wenger. Khi Mourinho lần đầu tiên đến với bóng đá Anh với tư cách là HLV trưởng của Chelsea vào năm 2004, Arsenal là đội giành chức vô địch Premier League mùa 2003/04 với thành tích bất bại cả mùa.

    Sau khi Mourinho truất ngôi Wenger và Arsenal mùa giải 2004/05, cuộc chiến thực sự đầu tiên xảy ra bắt đầu từ tháng 8/2005, khi Wenger nói chiến thuật phòng ngự của Chelsea đang khiến bóng đá lâm nguy. HLV người Bồ Đào Nha đáp lại với việc gọi Wenger là "kẻ chuyên đi nhìn trộm" bằng tuyên bố: "Ông ấy là kiểu người mà ở Anh người ta gọi là những kẻ chuyên nhìm trộm qua lỗ khóa, những kẻ thích nhòm ngó nhà người khác. Có những kẻ ở nhà có sắm kính viễn vọng lớn để nhìn sang nhà người khác xem chuyện gì xảy ra ở đó. Wenger là một kẻ như thế… thật bệnh hoạn".

    Đáp trả lại, Wenger nói: "Ông ta suy nghĩ lộn xộn, bị cắt liên hệ với thực tế và thiếu tôn trọng. Khi bạn để những người ngu ngốc thành công, đôi khi thành công khiến họ càng ngu ngốc hơn".

    Từ đó trở đi, cuộc chiến giữa họ chưa bao giờ kết thúc. Có thời điểm chiến lược gia người Pháp bị "Người đặc biệt" gọi là "chuyên gia thất bại" với tuyên bố: "Ông ấy là một chuyên gia thất bại. Nếu tôi làm điều đó ở Chelsea, tám năm, tôi sẽ ra đi và không quay lại".

    Chỉ 1 tháng sau tuyên bố đó, Chelsea đối đầu với Arsenal (năm 2014) tại sân Stamford Bridge. Hậu vệ Kieran Gibbs nhận thẻ đỏ rời sân chỉ sau 15 phút bóng lăn và Chelsea tận dụng ưu thế hơn người để hủy diệt đối thủ 6-0, trong ngày đánh dấu trận đấu thứ 1.000 Wenger dẫn dắt Pháo thủ thành London.    

    Jose Mourinho và Rafa Benitez

    Sự thù địch giữa hai người chủ yếu xảy ra ở Champions League. Hãy nhớ lại "bàn thắng ma" được ghi bởi Luis Garcia trong trận bán kết Champions League năm 2005. Ngoài ra, Mourinho và Benitez cũng tham gia vào những lời bàn tán trong nước.

    Cặp đôi gia nhập Chelsea và Liverpool vào mùa hè năm 2004. Mourinho đã vô địch cúp Liên đoàn Anh và Premier League trong mùa giải 2004/05, nhưng Benitez vô địch Champions League.

    Khi Mourinho bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên Chelsea vào đầu mùa giải 2007/08, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn không quên khẩu chiến với người đồng nghiệp. Xung đột đã bùng nổ khi Benitez nghi ngờ việc Chelsea có phải là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới hay không. Mourinho đáp lại bằng cách hỏi xem Benitez đã có bao nhiêu chức vô địch ở Anh.

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha phản pháo Mourinho: "Tôi muốn nói về những gì đã diễn ra trên thực tế. Ở Liverpool, chúng tôi loại Chelsea khỏi Champions League với một đội hình có giá bằng một nửa họ. Với đội hình đắt giá nhất trong lịch sử Real Madrid, ông ấy chẳng làm được gì ở Champions League".

    Năm 2013, khi trở lại Chelsea thay chính Benitez, Mourinho lại hạ uy tín đối thủ khi coi thường chức vô địch Europa League. Nhưng Benitez lại không quá sa đà vào tranh cãi. Benitez cho biết ông không muốn bất kỳ liên hệ nào với Mourinho, vì HLV của Chelsea đã "vượt qua ranh giới của tinh thần thể thao". 

    Thậm chí, sự căng thẳng giữa Mourinho và Benitez còn "lây" sang cả bà vợ của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Hồi năm 2015, Mourinho hằn học với phu nhân của Benitez, bà Montserrat Seara: "Bà ta có vẻ đã có chút nhầm lẫn, bằng tất cả sự tôn trọng, tôi không thấy có gì buồn cười ở đây. Bởi vì chồng bà ta đến Chelsea để thế chỗ cho Roberto Di Matteo và đến Real để tiếp quản thay Carlo Ancelotti.

    Đội bóng duy nhất mà chồng bà ta thế chỗ tôi đó là Inter Milan, nơi chỉ trong vòng 6 tháng ông ta đã phá hoại đội bóng hùng mạnh nhất Châu Âu thời điểm đó. Còn về việc vì sao bà ta lại nhắc đến tôi thì tôi nghĩ có lẽ là do bà ta quá rảnh rỗi và nếu bà ta chịu để ý đến khẩu phần ăn của chồng mình thì bà ta sẽ có ít thời gian để nói về tôi hơn".

    Jose Mourinho và Antonio Conte

    Sau khi Mourinho lần thứ hai bị Chelsea sa thải vào tháng 12/2015, Conte được bổ nhiệm kế nhiệm vào tháng 7/2016. Thời điểm đó Mourinho đã tới dẫn dắt Man United và sự căng thẳng sớm được cảm nhận khi đối đầu vào tháng 10 năm đó.

    Chelsea đã giành thắng 4-0 ở Stamford Bridge và sau đó, màn ăn mừng của Conte được Mourinho cho là "xỉ nhục" ông: "Bạn không ăn mừng như vậy với tỷ số 4-0, bạn có thể làm điều đó với tỷ số 1-0, nếu không thì đó là điều sỉ nhục cho chúng tôi".

    Rồi khi The Blues vô địch, Người đặc biệt đã ủng hộ việc họ đăng quang, nhưng không quên chê chiến thuật của Conte quá thiên về… phòng ngự: "Chelsea là một đội phòng ngự rất tốt. Tôi nghĩ trong tình huống này, một đội phòng ngự rất chắc chắn sẽ giành được danh hiệu nhờ các bàn thắng phản công và các bàn thắng từ tình huống cố định".

    Khi bắt đầu mùa giải để bảo vệ danh hiệu ở mùa giải 2017/18, Conte nhanh chóng châm chọc Mourinho với việc nói về mùa giải thảm họa của Chelsea sau chức vô địch năm 2014 (cán đích ở vị trí thứ 10 chung cuộc) và muốn tránh đi vào vết xe đổ: "Chúng tôi biết khó khăn của mùa giải tới và chắc chắn rằng chúng tôi muốn tránh mùa giải của Mourinho với Chelsea. Hai năm trước, đội bóng đã kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 10 và chúng tôi muốn cố gắng tránh điều này".

    Đáp lại, Mourinho chỉ nói về… mái tóc của Conte rụng nhiều vì quá căng thẳng và phải đi cấy ghép: "Có nhiều cách để trả lời, nhưng tôi sẽ không hy sinh mái tóc của mình để nói về Conte".

    Ở trận đấu lượt đi mùa 2017/18, diễn ra tháng 11/2017 đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Chelsea và sự bất bình giữa hai huấn luyện viên là điều hiển nhiên khi Conte khiến Mourinho trắng tay và từ chối bắt tay.

    Cuộc cãi vã bằng lời nói tiếp tục diễn ra trong tháng 1/2018 với việc Conte cáo buộc Mourinho mắc chứng "mất trí nhớ tuổi già", là một "người đàn ông nhỏ bé" và "giả tạo" trong nhiều cuộc tranh cãi xung quanh việc Mourinho cáo buộc ông dàn xếp tỷ số khi dẫn dắt Siena.

    Jose Mourinho và Pep Guardiola

    Quay lại một thập kỷ trước, Mourinho và Pep Guardiola đã được nhắc đến ở những màn khẩu chiến trước, trong và sau mỗi trận El Clasico tại La Liga. Cặp đôi này là hai cực đối lập trong triết học và điều này tạo nên những cuộc chạm trán đầy mê hoặc bất cứ khi nào Real Madrid đối mặt với kẻ thù Barcelona.

    Sự thù địch này tiếp tục đến khi hai người có mặt tại Ngoại hạng Anh vào năm 2016, thời điểm Mourinho dẫn dắt Man United và Guardiola chọn Man City là bến đỗ. Mùa giải 2016/17 diễn ra tương đối suôn sẻ khi Chelsea đánh bại cả hai để giành chức vô địch dưới thời Conte.

    Tuy nhiên, căng thẳng giữa Man United và Man City đã bùng phát vào tháng 12/2017 sau chiến thắng 2-1 của City tại Old Trafford. Các cầu thủ Man City ăn mừng trong phòng thay đồ, Mourinho đi ngang qua, nghe thấy và bước vào yêu cầu sự tôn trọng. Các cầu thủ khách không những không dừng lại mà còn có những hành động không đẹp, dẫn tới việc các cầu thủ Man United hùa theo ông thầy và sảy ra xô xát.

    Suốt 5 năm qua, những cuộc khẩu chiến giữa Mourinho và Guaridola liên tục diễn ra, khi họ có cơ hội chạm trán nhau. Tuy nhiên, giống như Benitez năm nào, Guardiola cũng cảm thấy chán ngán về việc này. Hồi tháng 11/2020, khi Tottenham và Man City chạm trán nhau, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho hay.

    "Bạn phải nói chuyện với các bác sĩ về những điều này, đừng hỏi tôi. Tôi gần 50 rồi, tôi đủ lớn để hiểu vấn đề. Nghe này, tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì về Jose. Ông ấy cần nói chuyện với bác sĩ của đội tuyển quốc gia Anh và bác sĩ của Man.City. Có lẽ Mourinho là bác sĩ, tôi không biết. Nhưng ông ấy đang buộc tội chúng tôi về một điều gì đó không đúng sự thật", HLV Guardiola nói về những cáo buộc của Mourinho về việc Guardiola gây áp lực để các trụ cột không phải lên ĐTQG.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay