Ngay sau trận đấu cuối cùng ở Premier League vào ngày 25/5, Quỷ đỏ đã bay tới Kuala Lumpur (Malaysia) và Hồng Kông để đá giao hữu. Khi đội bóng chuẩn bị cho một mùa hè đại tu lực lượng, nhiều cầu thủ có vẻ không mấy vui vẻ khi phải di chuyển quãng đường gần 10.000 km.
Theo The Athletic, Victor Lindelof và Christian Eriksen là hai cầu thủ từ chối tham gia chuyến du đấu này. Nguồn tin tiết lộ, MU ban đầu đã cố gắng thuyết phục cả hai tham gia tour du đấu, song sau đó đành chấp nhận để họ ở lại vì lý do gia đình.
Vợ của Lindelof, Maja, hiện đang mang thai đứa con thứ ba của hai người. Cô ở lại Thụy Điển trong trận chung kết Europa League gần đây, còn Lindelof đã lập tức trở về với gia đình sau khi mùa giải khép lại.
Trong khi đó, Eriksen ở lại Đan Mạch để tổ chức lễ cưới với người bạn gái lâu năm Sabrina Kvist Jensen. Cặp đôi đã bên nhau gần 15 năm, và chính thức làm đám cưới tại tòa thị chính Odense vào thứ Tư tuần trước.
Cả Lindelof lẫn Eriksen hiện đều còn hợp đồng với MU đến ngày 30/6, và sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng sau. Gần đây, Quỷ đỏ xác nhận hai ngôi sao này sẽ rời Old Trafford vì không được gia hạn hợp đồng.
Chuyến du đấu hậu mùa giải của MU tại châu Á được xem là một thảm họa cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trên sân, đoàn quân của Amorim đã thua sốc 0-1 trước đội ASEAN All-Stars tại Kuala Lumpur. Ngoài sân, Alejandro Garnacho và Amad Diallo bị chỉ trích gay gắt sau khi giơ "ngón tay thối" về phía người hâm mộ trong các đoạn video lan truyền trên mạng, bất chấp Diallo khẳng định đó là phản ứng trước lời lẽ xúc phạm từ khán đài.
Ngay cả cựu danh thủ David Beckham cũng không thể làm ngơ trước hành vi của các cầu thủ đàn em. Ông lên tiếng chỉ trích: "Tôi đã thấy rất nhiều điều khiến tôi cảm thấy các cầu thủ hành xử không đúng mực. Nhiều điều khiến tôi - với tư cách là một người hâm mộ và là người yêu Manchester United - không thể chấp nhận được.
Chúng tôi từng là một phần của đội bóng đề cao phép tắc và kỷ luật. Chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của việc khoác áo MU. Chúng tôi hiểu biểu tượng đó quan trọng như thế nào. Dù chúng tôi đi đâu, châu Âu hay châu Á, chúng tôi luôn tôn trọng người hâm mộ".