Man United đã xác nhận chiêu mộ tiền đạo 26 tuổi này với mức phí 62,5 triệu bảng vào Chủ nhật. Cunha đã ghi 17 bàn cho Wolves mùa trước khi thi đấu ở vai trò “số 10 tự do”. Tiền đạo đa năng này đã chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công tại đội chủ sân Molineux, bao gồm cả trung phong.
Tờ The Times cho biết Amorim đang lên kế hoạch để Cunha “đảm nhiệm một trong hai vị trí số 10 trong hệ thống của ông”. Tuy nhiên, bài báo cũng khẳng định HLV người Bồ Đào Nha có thể sử dụng Cunha “lùi sâu hơn một chút trong vai trò mang tính phòng ngự”.
Man United chỉ ghi được 44 bàn ở Premier League mùa trước. Và một số CĐV không mấy hào hứng với viễn cảnh tân binh trị giá 62,5 triệu bảng của họ bị bóp nghẹt trong một hệ thống thiên về phòng ngự.
Một người bức xúc trên mạng xã hội X: “Nếu đó là kế hoạch thì tôi hoàn toàn muốn Amorim ra đi”. Người khác đồng tình: “Sa thải Ruben Amorim ngay nếu Cunha không chơi ở vị trí tiền đạo lùi (LF 10) hoặc trung phong. Việc sử dụng sai vị trí này cần phải chấm dứt”.
Một người thứ ba bình luận: “Cái chuyện phòng ngự chắc chắn là trò đùa”. Trong khi người thứ tư dự đoán: “Lại nữa rồi, Cunha không phải là một cầu thủ phòng ngự, nhưng chúng ta sẽ biến anh ta thành một tiền vệ phòng ngự. Lại là trò ‘cắm cọc vuông vào lỗ tròn’. Tôi có thể thấy Amorim sử dụng anh ấy thấp hơn để nhường vị trí số 10 cho Mount”.
Các cầu thủ Man United hiện đang trên đường trở về từ chuyến du đấu hậu mùa giải đầy thất vọng tại châu Á. Một phần lớn đội hình sẽ bước vào đợt tập trung ĐTQG trong hai tuần tới.
Ngay sau khi ký hợp đồng với MU, Cunha đã lái xe thẳng ra sân bay để hội quân cùng đội tuyển Brazil chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup gặp Paraguay và Ecuador.