Khi Sir Alex Ferguson và các học trò vẫn còn đang say men chiến thắng sau trận chung kết Champions League kinh điển trước Bayern hồi tháng 5/1999, Cunha đã chào đời tại bang Paraiba của Brazil.
Tới tháng 4/2017, Cunha đã tỏa sáng trong màu áo Coritiba trước MU tại Dallas Cup lứa U19 - một hành trình bóng đá đưa anh rời quê hương hàng nghìn cây số và khi đó mới chỉ bắt đầu.
Năm 14 tuổi, Cunha rời nhà để gia nhập Coritiba, cách quê anh gần 2.000 cây số. Năm 18 tuổi, anh chuyển sang châu Âu để đầu quân cho CLB Sion của Thụy Sĩ. Cuộc sống của Cunha trên con đường bóng đá chưa bao giờ đứng yên, từ khu phố Torre ở Joao Pessoa (một thành phố cỡ trung ở bang Paraiba) tới ánh đèn sân khấu của bóng đá châu Âu.
"Cậu ấy là một cậu bé rất tài năng", Barao Xavier - HLV futsal tại CT Barao ở Recife - chia sẻ với The Athletic. "Về mặt tư duy, cậu ấy vượt trội so với những người khác. Cậu ấy là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công.
Cậu ấy ghi bàn, thuận cả hai chân, là thủ lĩnh của đội. Khi chúng tôi đối đầu đội Cabo Branco của Matheus, tôi phải nghĩ ra chiến thuậ