Cầu thủ thiếu cá tính
Manchester United đã tụt dốc từ vị thế biểu tượng của bóng đá Anh trở thành trò cười, sau mùa giải tệ hại nhất trong hơn 50 năm qua.
Kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Premier League, thất bại trước Tottenham Hotspur trong trận chung kết Europa League, và mới đây là thêm nỗi nhục khi để thua đội hình của Đông Nam Á trong trận mở màn chuyến du đấu châu Á sau mùa giải. Tất cả khiến người hâm mộ MU càng thêm chán ngán và khao khát những ngày tháng huy hoàng dưới thời Sir Alex Ferguson.
Paul Ince, người từng là trụ cột dưới thời Sir Alex, cũng không phải là ngoại lệ.
Năm 1993, khi MU lần đầu vô địch giải quốc nội sau 26 năm chờ đợi, họ là một tập thể nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn vì bản lĩnh. Những chiến binh thép như Steve Bruce, Bryan Robson, Mark Hughes và Paul Ince, một tiền vệ máu lửa, không ngại va chạm, chính là trái tim của đội bóng.
Giờ đây, sự tương phản là quá rõ rệt.
“Tôi thực sự buồn khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại của MU,” Ince chia sẻ với Telegraph Sport. “Những đội tôi từng chơi không chỉ có nhiều cầu thủ xuất sắc, mà còn là những chiến binh thực thụ, những cá tính lớn.”
“Gary Neville, Jamie Carragher và Roy Keane thường nói rằng bóng đá hiện nay thiếu cá tính, bởi các cầu thủ không có bản lĩnh như xưa.”
“Ngày tôi còn ở United, chúng tôi còn đánh giá cả tính cách của các tân binh tiềm năng, không chỉ chuyên môn. Liệu anh ta có đủ bản lĩnh chơi cho Man United không? Có chịu nổi áp lực và kỳ vọng từ người hâm mộ hay không?”
“Còn giờ, nhiều cầu thủ hiện tại không thể chịu nổi áp lực đó. Họ không có bản lĩnh để gánh vác trọng trách.”
HLV thiếu linh hoạt
HLV Ruben Amorim và cả ban lãnh đạo United đang hứng chịu áp lực lớn giữa làn sóng cắt giảm nhân sự tại Old Trafford.
Ince thừa nhận đội bóng cần sự ổn định, nhưng ông cũng hoài nghi cách dùng người của Amorim, đặc biệt là sự cố chấp với hệ thống chiến thuật không hiệu quả.
“Amorim đã có thời gian làm việc với các cầu thủ, nhưng không có dấu hiệu cải thiện. Hệ thống 3 hậu vệ của ông ta đơn giản là không hiệu quả. Là HLV, ông phải xây dựng chiến thuật phù hợp với con người mình có,” Ince phân tích.
“Tôi không hiểu sao Garnacho, người đã chơi và chơi tốt trong cả mùa giải Europa League, lại phải ngồi dự bị trong trận chung kết, trong khi Luke Shaw và Mason Mount, hai người gần như không thi đấu suốt thời gian dài, lại được đá chính.”
“Manuel Ugarte tiêu tốn hơn 40 triệu bảng, vậy mà chẳng được đá phút nào ở Bilbao!”
Dưới góc nhìn của Ince, đây là thời điểm vô cùng quan trọng với Amorim và ban lãnh đạo CLB, bởi United hiện tại đã tụt lại quá xa so với nhóm 5 đội dẫn đầu Premier League.
Vấn đề chuyển nhượng là một nỗi lo lớn sau khi các bản hợp đồng của HLV Erik ten Hag mùa trước không đem lại hiệu quả. Và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy mọi việc sẽ được cải thiện trong mùa hè năm nay.
“Họ đã chi rất nhiều tiền, vậy thì không thể bào chữa cho vị trí thứ 15 ở Premier League,” Ince nói. “Khi tôi đến United năm 1989, chúng tôi xếp thứ 13 nhưng vô địch FA Cup, rồi từng bước đi lên.”
“Hy vọng lần này sẽ là một khởi đầu mới với Amorim, nhưng đó sẽ là một hành trình rất dài.”
Mua bán khôn ngoan là bắt buộc
United dự kiến sẽ chi 62,5 triệu bảng để chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves, nhưng Ince cảnh báo rằng họ cần thêm hỏa lực trên hàng công, đồng thời chỉ trích chiến lược mua sắm gần đây là quá kém cỏi.
“Nếu chọn đội hình 11 cầu thủ hay nhất Premier League hiện tại, có lẽ chẳng ai đến từ Man United. Và thực tế đó đã diễn ra trong 6-7 năm nay rồi.”
“Liverpool ký được Van Dijk, Gravenberch, Mac Allister. Arsenal có Declan Rice. Còn United thì sao? Tại sao đội bóng không thể ký hợp đồng với những cầu thủ đó? Rõ ràng là họ đang nhìn sai chỗ.”
“Tôi nghĩ họ nên chiêu mộ Ollie Watkins - một tiền đạo biết ghi bàn - nếu muốn thay đổi điều gì đó.”
Paul Ince, người từng bị Sir Alex gọi là "Big-time Charlie", có thể không phải lúc nào cũng là cái tên được lòng cổ động viên. Nhưng lần này, ông đã nói đúng: MU không thể trở lại bằng cách làm những điều cũ kỹ với tinh thần bạc nhược. Khi bản lĩnh đã mòn, mọi chiến thuật đều vô nghĩa.
Nếu MU không tìm lại được "cái đầu thép" từng làm nên huyền thoại, mọi thứ sẽ chỉ còn là cái bóng mờ của quá khứ.