Bầu không khí tại Old Trafford đang trở nên tích cực và đầy lạc quan. Chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Sociedad cách đây ít ngày đã giúp MU giành quyền vào tứ kết Europa League, qua đó tiến thêm một bước quan trọng đến tham vọng có mặt tại Bilbao vào ngày 21/5.
Đã khá lâu rồi người hâm mộ MU mới lại trải qua cảm giác lâng lâng, pha lẫn sự tích cực về một tương lai hứa hẹn của CLB. Trong rất nhiều trận đấu trước đây, Quỷ đỏ cũng giành chiến thắng song thực tế nỗi lo vẫn luôn hiện hữu, với nguyên nhân đến từ lối đá tổng thể. Dù vậy, trận lượt về với Sociedad lại đem đến một cảm giác khác lạ, một thứ gì đó có thể gọi là an tâm với thầy trò Amorim.
Kể từ sau trận thua Fulham trên loạt sút luân lưu tại FA Cup, MU đã trải qua 3 trận đấu, về mặt lý thuyết, là vô cùng khó khăn. Họ phải làm khách trước Sociedad ở lượt đi Europa League, chạm trán Arsenal - đội đang cạnh tranh ngôi vương Premier League - trên sân nhà Old Trafford, và rồi tái đấu Sociedad. Sau khi chứng kiến những gì MU trình diễn trước Fulham, phần đông đều cho rằng Quỷ đỏ sẽ lành ít dữ nhiều ở chặng đường tiếp theo.
Thế nhưng, MU thực tế đã chơi tốt dần lên theo thời gian, với đỉnh điểm là chiến thắng Sociedad 4-1 để tự định đoạt số phận tại Europa League. Trên sân, lối chơi của Quỷ đỏ đã cho thấy sự gắn kết thay vì rời rạc như mọi khi. Bruno Fernandes tiếp tục thể hiện phong độ cao, Noussair Mazraoui - Diogo Dalot ăn ý bên cánh phải, Patrick Dorgu ghi điểm phía đối diện, tài năng trẻ Ayden Heaven tỏa sáng ở hàng thủ ba người trong lần đầu đá chính cho đội một, còn Joshua Zirkzee trở thành "chất keo" kết dính tuyệt vời. Cuối cùng, Rasmus Hojlund đã bớt "vô dụng" hơn ở vai trò trung phong với nhiều pha xử lý sáng nước.
Rõ ràng, MU đang có cho mình sự tự tin cao độ, và điều tối quan trọng lúc này là Quỷ đỏ cần phải tiếp tục duy trì động lực ở các trận đấu kế tiếp, bắt đầu bằng chuyến làm khách trước Leicester rạng sáng mai (17/3). Chỉ có một chiến thắng tại King Power mới là minh chứng cho sự hồi sinh tiếp nối của thầy trò Amorim, không thể khác. Leicester hiện đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng, là "kho điểm" của giải đấu, vì thế, MU không được phép hòa chứ đừng nói đến thua.
Mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể nếu MU không thể đánh bại Leicester, bởi lẽ một cỗ máy đang vận hành tốt cần phải tận dụng những trận dấu được đánh giá dễ dàng như thế này để tiếp tục tiến lên. Nếu điều tồi tệ xảy ra ở King Power, chúng ta sẽ phải một lần nữa đánh giá lại Quỷ đỏ, trong đó, việc vượt qua được Sociedad tại Europa League giống như một tai nạn hơn là tiến bộ.
Từ bao lâu nay, MU luôn đem đến hoài nghi lớn và giờ là lúc đoàn quân của Amorim cần phải duy trì được sự ổn định để chứng minh năng lực. Sau trận gặp Leicester, MU sẽ còn hai bài kiểm tra khó khăn hơn rất nhiều, lần lượt đụng độ Nottingham và MU tại Ngoại hạng Anh, trước khi hành quân đến Pháp chạm trán Lyon ở lượt đi tứ kết Europa League.
Việc MU sống hay chết trong giai đoạn này hoàn toàn nằm ở tay họ, và tất cả cùng đang nín thở chờ đợi màn thể hiện của thầy trò Amorim.