Trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Guardian, Warnock chia sẻ về sự nghiệp thăng trầm, về những cuộc đối đầu với Sir Alex, Guardiola và Wenger. Khi được yêu cầu liệt kê 3 HLV vĩ đại nhất mào ông từng đối đầu, Warnock chỉ nêu tên Pep và Wenger.
Khi được hỏi tại sao không chọn cả Sir Alex, Warnock tỏ vẻ khó chịu và khẳng định “tôi xếp Pep và Wenger trên ông ta”. Dường như ngọn lửa thâm thù với Ngài Fergie của vị HLV lão làng này chưa bao giờ tắt…
Neil Warnock chia sẻ trên The Guardian về sự nghiệp 45 năm huấn luyện của mình, về chuyện đời, chuyện nghề cũng như việc bỏ lỡ Virgil van Dijk.
"Khi đang dẫn dắt Crystal Palace, tôi muốn một trung vệ. Tôi đã cử Ronnie Jepson, trợ lý của tôi, đến Scotland để xem xét một trung vệ. Và ông ấy trở về và nói rằng giá của cậu này khoảng 4 triệu bảng, nhưng cậu này rất giỏi. Vì vậy, tôi đã nói với lãnh đạo Crystal Palace rằng tôi muốn có cầu thủ này”, Warnock mở đầu câu chuyện với The Guardian.
Warnock từ chối nêu thẳng tên Steve P