Bóng Đá Plus trên MXH

Modric, 'trí tuệ nhân tạo' của Milan

06 phút trước
Ở tuổi 40, Luka Modric gia nhập AC Milan không phải để dưỡng già, mà để điều khiển thế trận bằng trí tuệ và bản lĩnh hiếm có. Một bản hợp đồng mang hương vị của hoài niệm và lời hứa về đẳng cấp vĩnh cửu.

    Nhiều người cho rằng Modric đến Milan để dưỡng già.

    Kiến trúc sư thầm lặng

    Khi Milan công bố bản hợp đồng Luka Modric, nhiều người hẳn thắc mắc: Liệu đây có phải là bản hợp đồng “hồi hưu” nữa? Nhưng với những ai hiểu bóng đá, sự xuất hiện của lão tướng người Croatia không phải để lấp chỗ trống, mà là để làm bóng đá đẹp hơn.

    Ở tuổi tứ tuần vào tháng 9 tới đây, Modric vẫn mang trong mình thần thái của một nghệ sĩ, một “trí tuệ nhân tạo” biết đọc trận đấu trước khi nó xảy ra. Suốt 2 thập kỷ qua, anh là kiến trúc sư thầm lặng của hàng loạt chiến tích, là người điều khiển nhịp điệu mà không cần phô trương. Từ Real Madrid đến ĐT Croatia, Modric luôn hiện diện ở trung tâm, không phải như một ngôi sao bùng nổ, mà là trục quay làm cả đội bóng vận hành.

    Modric đến Milan mang theo một thứ bóng đá "cổ điển nhưng hiện đại": bóng đá của tư duy, của kiểm soát không gian, của những cú chạm tinh tế vừa đủ, những đường chuyền "cắt tiết" hàng phòng ngự. Từ Vinicius, Karim Benzema đến Cristiano Ronaldo, tất cả từng tỏa sáng hơn nhờ cái chân phải của Modric. Giờ đây, Rafael Leao, Noah Okafor hay Santiago Gimenez sẽ là những người tiếp theo.

    Nhưng phía sau tài năng ấy là cả một câu chuyện lớn hơn bóng đá. Luka Modric trưởng thành từ chiến tranh: ông nội bị giết, gia đình tị nạn, tuổi thơ là những năm tháng lang bạt ở một khách sạn tại thành phố Zadar, nơi sân chơi là bãi đậu xe và bóng đá là lối thoát. Những cú rê bóng đầu tiên của Modric không phải trên thảm cỏ mà là nền bê tông, nơi cậu bé phải tự học cách giữ thăng bằng giữa sự bất ổn của cuộc đời.

    Có lẽ chính sự khổ luyện đó đã nhào nặn nên một Modric khác biệt, người không bao giờ chạy theo sự màu mè. Kỹ thuật của anh thanh thoát, hiệu quả, tối giản đến mức đôi khi người xem quên mất sự tài tình trong từng nhịp chạm. Không phải ngẫu nhiên mà từ Kroos đến Valverde, từ Casemiro đến Camavinga, tất cả đều trở nên toàn diện hơn khi sát cánh cùng Luka.

    Sự nghiệp của Modric từng chạm đỉnh vào năm 2018, khi anh phá vỡ thế thống trị của Lionel Messi và Ronaldo để giành Quả Bóng Vàng. Nhưng điều đặc biệt là: sau đỉnh cao đó, anh vẫn không dừng lại. Không có scandal, không suy giảm phong độ, không “sống dựa vào danh tiếng”. Thay vào đó là những mùa giải lặng lẽ nhưng đẳng cấp, nơi Modric tiếp tục điều tiết tuyến giữa như một cỗ máy không thời gian.

    Modrid sẽ gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ Milan vào lúc 18h30 tối nay (giờ địa phương) tại Milan Store (Via Dante)

    Quả Bóng Vàng thứ 13

    Gia nhập Milan, Modric trở thành cầu thủ thứ 13 từng đoạt Quả Bóng Vàng khoác áo Rossoneri, nối dài danh sách huyền thoại gồm Gianni Rivera, Marco van Basten, George Weah, Kaka, Ronaldinho… Nhưng Modric không đến để làm biểu tượng sống. Anh đến để tiếp tục tạo ảnh hưởng, để định hình thế hệ mới, để truyền ngọn lửa cho những kẻ đang học cách kiểm soát trận đấu bằng trí óc thay vì sức mạnh.

    Tân HLV Max Allegri chắc chắn hiểu rằng Modric không phải là mẫu tiền vệ “chạy không biết mệt”. Anh là người làm cho đội bóng chạy đúng. Trong hệ thống của Milan, nơi Youssouf Fofana, Samuele Ricci và Ruben Loftus-Cheek đang dần tìm vị trí, Modric sẽ là chiếc la bàn. Nếu Milan biết khơi lại khát vọng chiến đấu trong trái tim lặng lẽ ấy, họ sẽ sở hữu một trong những “bản nâng cấp thông minh” nhất Serie A mùa này.

    Bóng đá hiện đại tôn vinh cơ bắp và tốc độ, nhưng đôi khi quên mất điều quan trọng nhất: tư duy. Và đó chính là lý do Modric vẫn còn nguyên giá trị, như một phần mềm cổ điển chưa bao giờ lỗi thời. 

    Trong thế giới bóng đá ồn ào và vội vã, Modric giống như một dòng mã hiếm hoi vẫn còn khả năng “lập trình lại” cả một đội bóng.

    Modric họp báo ra mắt Milan
    Luka Modric chính thức ra mắt AC Milan vào thứ Hai (4/8) với buổi họp báo lúc 17h00 (giờ địa phương) tại Casa Milan, sau đó gặp gỡ người hâm mộ lúc 18h30 tại Milan Store (Via Dante). Trong đoạn video gửi đến các CĐV, Modric hào hứng kêu gọi: “Hẹn gặp các bạn vào thứ Hai! Tôi rất nóng lòng được gặp mọi người. Forza Milan!”.

     

    PHƯƠNG LINH • 06 phút trước
    Tags: Modric Milan

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay