Không chỉ xuất sắc, Saka còn có phong độ ổn định ngay thời điểm này (anh vừa kiến tạo 2 bàn giúp Arsenal thắng Benfica tại Europa League). Hễ Saka di chuyển đến đâu thì quả bóng theo đến đấy. Đồng đội luôn nhìn về Saka như một giải pháp, một nguồn hy vọng dẫn đến chiến thắng cho Arsenal.
Còn nếu Leicester chiến thắng? Điều gần như chắc chắn: Harvey Barnes sẽ là nhân vật chủ lực, có đóng góp quan trọng trong chiến thắng ấy. Đây là cây làm bàn số 2 của đội ở Premier League, sau mỗi Jamie Vardy. Ngoài việc ghi bàn, Barnes còn kiến tạo.
Nếu như Saka thường chơi ở cánh phải trong hàng công Arsenal thì ngược lại, Barnes đứng ở cánh trái trong hàng công Leicester. Họ vừa là chìa khóa mở ra chiến thắng của đội mình, vừa là đối thủ trực tiếp của nhau trong trận Leicester - Arsenal sắp tới. Nhìn xa hơn một chút, chính họ đang ráo riết cạnh tranh, cùng vài ngôi sao đá cánh khác, để lấy chỗ trong đội tuyển Anh trước thềm Euro.
Cả Barnes lẫn Saka đều đã lọt vào mắt xanh của HLV Gareth Southgate, đều đã có dịp khoác áo “Tam sư”, và tất nhiên đều đang quyết tâm chứng tỏ rằng họ xứng đáng tiếp tục khoác áo đội tuyển. Người ta đã xem đây là thế hệ trẻ nhất, mới nhất của đội tuyển Anh. Tương lai đang thuộc về họ!