Ruud van Nistelrooy xứng danh HLV tệ nhất mùa giải. Dưới tay cựu HLV MU, Leicester đã thua tới 11/12 trận gần đây tại Premier League. Còn tính trên mọi mặt trận, Van Nistelrooy thua 12, hòa 1 và chỉ thắng được 3 sau 16 trận trên mọi đấu trường. Khi nhà cầm quân 48 tuổi bắt đầu dẫn dắt Leicester vào đầu tháng 12 năm ngoái, đội bóng này còn đứng thứ 16 trên BXH. Còn hiện tại, họ đã tụt xuống thứ 19 với 5 điểm ít hơn khu vực an toàn.
Mọi thứ ở Leicester đã gần như vụn vỡ. Vòng trước ở trận thua Brentford (0-4), hai cầu thủ Leicester là thủ môn Mads Hermansen và tiền vệ Boubakary Soumare còn cãi nhau ngay trên sân. Van Nistelrooy đã mô tả tình hình của Leicester là “đáng báo động”, tuy nhiên ông bày tỏ tin tưởng rằng “đội bóng sẽ đoàn kết lại để vượt qua khó khăn”, vì Bầy cáo từng không ít lần vượt khó trong quá khứ.
Song những phát ngôn mang tính hô hào của Van Nistelrooy đã chẳng còn giá trị. Leicester đã buông xuôi nếu nhìn vào cách họ thua những trận gần đây, đặc biệt là thất bại mới nhất trên sân West Ham. Các cầu thủ Leicester không tạo nổi cơ hội ăn bàn nào trong cả trận đấu, lối chơi bế tắc và thô bạo trên mức cần thiết (25 cú tắc bóng). Kế hoạch của Van Nistelrooy là phòng ngự chặt và phản công nhanh hướng về Jamie Vardy. Nhưng trong khi hàng thủ thiếu tập trung thì trên tuyến đầu, Vardy ở tuổi 38 còn không có nổi pha dứt điểm nào.
Mười năm trước, Leicester cũng lâm vào nguy hiểm. Họ kém khu vực an toàn tới 7 điểm nhưng một chiến thắng 2-1 trước West Ham đã mở ra cuộc đào thoát không tưởng ở mùa giải 2014/15. Đội bóng khi đó được dẫn dắt bởi HLV Nigel Pearson ở vị trí thứ 14. Còn trong trận đấu rạng sáng nay, vẫn là West Ham lại đẩy Leicester lún sâu hơn vào vũng lầy. Điểm khác biệt lớn nhất của Leicester so với mười năm trước là hàng phòng ngự. Đội quân của Van Nistelrooy phòng ngự quá tệ khi thủng lưới ít nhất 2 bàn trong cả 5 trận gần đây. Với 61 bàn thua, Bầy cáo là đội phòng ngự tệ thứ nhì giải đấu chỉ sau đội bét bảng Southampton (65).
Sau thất bại trước West Ham, Van Nistelrooy đã trở thành HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất thời điểm hiện tại. Tỷ lệ đặt cược cho khả năng vị thuyền trưởng Leicester mất việc là đặt 7 ăn 4, trong khi người đứng sau là Ivan Juric (Southampton) có tỷ lệ mất việc đặt 1 ăn 6. Rất có thể ngay trong ngày hôm nay, Leicester sẽ xuống tay với vị HLV người Hà Lan.
Chỉ có thay tướng thì Bầy cáo mới mong tạo ra sức bật mới. Họ vẫn còn 11 trận phía trước và khoảng cách 5 điểm với nhóm an toàn không phải là bất khả thi.