Bóng Đá Plus trên MXH

Đằng sau câu chuyện 'đê' ở giải Ngoại hạng Anh quá mong manh, dễ vỡ
Quang Hoà • 10:56 ngày 13/10/2020
Một trong những điểm nhấn dễ nhận thấy nhất ở giải Ngoại hạng Anh 2020/21 là giải đấu này đang tràn ngập những cơn mưa bàn thắng. Để lý giải cho hiện tượng này, cựu trung vệ Sol Campbell mới đây đã có cuộc trao đổi khá thú vị.

    Nếu ai đó cho rằng giải Ngoại hạng Anh 2020/21 không có gì bất thường thì họ nên biết, ở 38 trận đấu đã diễn ra tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 144 bàn thắng được ghi. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh mùa này đang cao hơn đến 40 đơn vị. 

    Theo thống kê, kể từ mùa giải 1930/31 tới nay chưa bao giờ giải đấu số 1 nước Anh có nhiều bàn thắng được ghi như hiện nay. Cũng cần phải nói thêm rằng, đến thời điểm hiện tại đã có 7 trận đấu tại Premier League  2020/21 có từ 7 bàn trở nên. Đây là con số quá khủng khiếp nếu biết rằng, nếu tính cả 38 vòng thì cũng  chưa có mùa nào chứng kiến việc có quá 14 trận mà ở đó bảng tỷ số cập nhật tối thiểu 7 lần.

    Với Liverpool, đội bóng đã trở thành nhà vô địch Premier League đầu tiên để thua 7 bàn/trận kể từ trường hợp của Arsenal năm 1953. Đó là những gì mới diễn ra ở trận Liverpool thảm bại 2-7 dưới tay Aston Villa cách đây vài hôm. 2 ông lớn khác là Man United và Man City tuy không thua đậm như The Kop, song họ cũng lần lượt để cho Tottenham và Leicester chọc thủng lưới 6 và 5 lần ngay trên sân nhà. 

    Lý giải về hiện tượng hàng phòng ngự của các đội bóng tại Premier League bỗng dưng "dễ dãi" đến mức khó tin, cựu trung vệ CLB Arsenal là Sol Campbell cho biết: "Bạn có thể xếp Virgil van Dijk và Aymeric Laporte vào nhóm những hậu vệ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, ở những vòng đấu vừa qua họ lại gây thất vọng tràn trề. Đó là điều thật đáng xấu hổ".

    "Tôi có cảm giác các cầu thủ bây giờ chỉ thích chơi điện tự và lúc nào cũng chỉ muốn ghi bàn như trong trò FIFA. Có lẽ ngày nay tất cả mọi người đều mơ được đá tiền đạo, nhưng nếu thế thì ai lo việc bọc lót ở phía sau?".

    "Hãy nhớ rằng, mọi thứ trong cuộc đời đều phải tuân theo những quy luật nhất định. Nếu không có nền tảng vững chắc thì bạn đừng mong sẽ xây dựng được điều gì cho tương lai".

    "Tôi biết Van Dijk đã chơi rất tồi ở trận đấu với Aston Villa, nhưng chẳng ai dám chê trách của cầu thủ này bởi anh ta là thủ lĩnh hàng thủ Liverpool. Không phủ nhận Van Dijk là cầu thủ rất toàn diện. Chính điều đó khiến chúng ta có cảm giác mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn với anh ta".

    "Vấn đề là khi đã quá quen với việc chế ngự đối phương, bạn sẽ có nguy cơ bị mất cảnh giác một chút. Tôi không có ý chê trách ai vì đây vốn là lẽ tự nhiên ở con người. Tôi dám chắc HLV Klopp sẽ nhận ra điều này và có giải pháp giúp Liverpool trở lại đường ray".

    "Nếu Van Dijk chơi bóng ở thời đại chúng tôi thì chắc hẳn điều đó sẽ rất thú vị. Giai đoạn này ở giải Ngoại hạng Anh có rất nhiều trung vệ giỏi như John Terry, Tony Adams, Martin Keown, Jamie Carragher, Kolo Toure, Jaap Stam và Rio Ferdinand. Tôi thực sự rất háo hức muốn biết anh ta sẽ xoay sở ra sao khi đối đầu với những siêu tiền đạo như Robbie Fowler, Andy Cole, Dwight Yorke, Michael Owen, Alan Shearer, Duncan Ferguson".

    "Phong cách chơi bóng của họ rất khác so với các đồng nghiệp trong làng bóng đá đương đại. Để ngăn chặn những cầu thủ này thì bạn phải vô cùng dũng cảm, đặc biệt là trong những pha không chiến. Bằng không, bạn chắc chắn sẽ bị họ bắt nạt. Tôi đoán nếu chơi bóng ở thời kỳ của tôi thì Van Dijk cũng ổn thôi, nhưng cậu ấy sẽ phải chịu áp lực rất lớn chứ không có quyền chơi bóng kiểu đủng đỉnh như bây giờ".

    "Ở thời đại của tôi, yếu tối danh sự cũng luôn được các cầu thủ xem trọng. Nếu đang bị dẫn 0-3 và trận đấu chỉ còn 5 phút nữa thì bạn cũng không được phép buông xuôi, dù thực tế cuộc chơi đã ngã ngũ. Trong trường hợp đối phương đe dọa ghi bàn thắng thứ 4, chúng tôi vẫn sẵn sàng đổ máu để không thua đậm hơn nữa".

    "Những lúc như vậy, chúng tôi chiến đấu với cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Ai cũng tự nhủ với mình rằng: "Chúng ta không thể để thủng lưới thêm lần nào nữa". Đáng tiếc là điều không được các cầu thủ ở Premier League thể hiện trong những tuần gần đây".

    Ngoài việc chỉ ra điểm yếu tinh thần khiến các đội thường xuyên "vỡ trận" ở mùa giải này, Campbell còn phân tích một số tình huống để lý giải tại sao giải Ngoại hạng Anh đang có quá nhiều bàn thắng được ghi.

    Tình huống thứ 1: Hàng thủ Liverpool đứng trước quả đá phạt của Aston Villa 

    Campbell: Các cầu thủ Liverpool rõ ràng đã dâng lên quá cao. Đúng là đối phương cũng đứng cao và chưa thể dứt điểm ngay sau cú đá phạt của Ross Barkley, nhưng họ có xu hướng thoát xuống và trong những lúc thế này các cầu thủ Liverpool đáng ra phải phản ứng rất nhanh. Tuy nhiên, họ lại không làm vậy nên đến lúc nhận ra được sự nguy hiểm của Trezeguet thì tất cả đã quá muộn.

    Tình huống thứ 2: Gomez thay vì chuyền cho Trent Alexander-Arnold đang ở vị trí rất thoáng bên cánh phải lại nhồi vào trung lộ cho Georginio Wijnaldum ở trung lộ đang bị đối phương theo sát. Kết quả là Watkins cướp được bóng và phối hợp với Jack Grealish và Barkley. Ở tình huống dứt điểm cuối cùng, Barkley sút bóng đập chân Alexander-Arnold khiến Liverpool bị Aston Villa chọc thủng lưới lần thứ 5.

    Campbell: Đây hoàn toàn là vấn đề an toàn. Ngay từ lúc chọn giải pháp Gomez đã mắc sai lầm. Khi đứng trước những mối nguy cơ thì đừng tạo thêm áp lực cho mình. Hãy chọn phương án an toàn thay vì tự đẩy mình và đồng đội vào thế khó. 

    Tình huống thứ 3: Các cầu thủ Man City không chặn được Vardy dẫn đến việc Garcia buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm.

    Campbell: Đôi khi bạn cần phải cố gắng đoán xem đối phương sắp làm gì. Trong tình huống này, Harvey Barnes rất thông minh khi chọc khe vào khoảng trống giữa Kyle Walker và Eric Garcia để Vardy thoát xuống đón bóng. Nếu Garcia tính trước được nước đi này thì đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra.

    Tình huống thứ 4: Hàng thủ Man United rối loạn ở pha bóng dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Tottenham.

    Campbell: Thật nực cười khi chứng kiến trung vệ Maguire vật ngã chính đồng đội của mình Shaw tạo điều kiện cho Ndombele chọc thủng lưới M.U. Chuyện khôi hài này bắt nguồn từ việc các hậu vệ M.U không phân định trách nhiệm phòng ngự một cách rõ ràng. Tại sao không ai hét lên rằng: "Tôi sẽ kiểm soát chuyện này, hãy để đó cho tôi!". Nếu họ liên lạc tốt hơn với nhau thì M.U đã không phải nhận bàn thua lãng nhách như vậy.

    XEM THÊM

    Cavani khoe cơ bắp 'như thanh niên' trước trận ra mắt M.U

    Oezil, Moses, Jones & số phận của những ngôi sao thất sủng sẽ đi về đâu?

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội