Bóng Đá Plus trên MXH

Buông bỏ Ngoại hạng Anh là điều tốt cho Liverpool
Đỗ Trung • 12:55 ngày 09/05/2022
Mộng ăn 4 của Liverpool đang trở nên mù mịt sau trận hòa như thua trước Tottenham tại Premier League. Tuy nhiên, ở hoàn cảnh hiện tại, đây chưa chắc đã phải điều dở với thầy trò Jurgen Klopp.

    "Chúng tôi sẽ cố gắng cho đến cuối cùng. Chúng tôi biết đã mất điểm trong cuộc đua với Man City, có thể trả giá bằng chức vô địch. Chúng tôi không thắng song vẫn còn đó những điều tích cực. 

    Hi vọng chưa hết với Liverpool. Không dễ dàng khi phải chơi với mật độ 3 ngày một trận, nhưng chúng tôi vẫn đang chiến đấu", tiền vệ Fabinho nói cứng sau trận hòa 1-1 của Liverpool trước Tottenham tại Anfield.

    Anfield được xem là pháo đài bách chiến bách thắng của Liverpool mùa này. Trước Tottenham, lần gần nhất The Reds đánh rơi điểm số trên sân nhà là trận hòa Brighton 2-2 hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Họ toàn thắng kể từ đó, thậm chí chỉ phải vào lưới nhặt bóng đúng 2 lần. 

    Vấn đề của Liverpool liệu có phải nằm ở vấn đề thể lực? Không hẳn, bởi những mệt mỏi về cơ bắp của các cầu thủ có thể phục hồi thông qua các bài tập vật lý trị liệu từ những chuyên gia của CLB. Vấn đề của Liverpool lúc này có lẽ là sự mệt mỏi về mặt tinh thần, khi các chàng trai áo đỏ đã và đang phải chịu sức ép khổng lồ qua từng ngày, từng giờ, từng phút.

    Phía trước Liverpool còn 5 trận đấu nữa và tất cả đều là những trận chung kết, trong đó có 2 trận chung kết đúng nghĩa, lần lượt trước Chelsea tại FA Cup và Real Madrid tại Champions League. Liverpool thực tế đã chơi rất xuất sắc xuyên suốt mùa này, nhưng họ không phải robot để có thể vượt qua sự tra tấn về mặt tinh thần ngày càng đè nặng. 

    Liverpool đã và đang phải trải qua mùa giải căng thẳng tột độ về tinh thần

    Mohamed Salah hay bất kỳ cầu thủ nào khác của Liverpool đều là con người. Và khi tinh thần trở nên mệt mỏi, việc họ sảy chân là điều dễ hiểu. Cơ hội chưa phải đã hết với The Reds tại Premier League trong bối cảnh mùa giải vẫn còn 3 vòng đấu nữa. Tuy nhiên, đã đến lúc Liverpool nên buông bỏ bớt để tránh "mất cả chì lẫn chài". 

    Sau đây 2 ngày, Liverpool sẽ làm khách trước Aston Villa ở trận đá bù vòng 33 Ngoại hạng Anh. Tốt hơn hết, đội bóng thành phố Cảng nên sử dụng đội hình phụ trong cuộc hội ngộ với đoàn quân của Steven Gerrard, bởi chỉ sau đó chưa đầy 3 ngày, họ sẽ đụng độ Chelsea ở chung kết FA Cup. Xét cho cùng, nếu Liverpool có thể đoạt "cú ăn 3" mùa này, gồm Cúp Liên Đoàn, FA Cup và Champions League, thì đó cũng đã là thành công vang dội.

    "Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị sớm nhất có thể và sẵn sàng cho trận gặp Aston Villa. Đây sẽ lại là một trận đấu khó khăn nữa. Chúng tôi phải đương đầu với nó. Các cầu thủ đang vô cùng thất vọng nhưng mọi thứ vẫn ổn", Klopp thổ lộ sau trận hòa Tottenham 1-1.

    Liverpool cần thời gian để lấy lại tinh thần và giờ rõ ràng không phải lúc để tham lam. The Reds đã kiên cường bám đuổi Man City tại Premier League, nhưng có một thực tế rằng đoàn quân của Pep Guardiola quá khó bị đánh bại ở sân chơi dài hạn này. The Citizens có thể gục ngã hết mùa này tới mùa khác tại Champions League, song tại Ngoại hạng Anh, bản lĩnh của họ đã được trui rèn một cách đáng nể.

    Chiến thắng tưng bừng 5-0 của Man City trước Newcastle mới đây cho thấy sau cú sốc tại Champions League, họ đã đứng dậy mạnh mẽ. Tâm lý của Man xanh giờ cũng không còn quá nặng nề bởi họ chỉ còn một đấu trường duy nhất để phấn đấu là Ngoại hạng Anh, trái ngược hoàn toàn với sức ép vô hình ngàn cân đang đè nặng lên từng thành viên của Liverpool.

    Tham vọng là tốt, song Liverpool có lẽ nên buông Ngoại hạng Anh để tập trung vào hai mục tiêu thiết thực, khả dĩ hơn là FA Cup và Champions League. Lần gần nhất Liverpool vô địch FA Cup là mùa 2005/06, tức đã cách đây 16 năm - quãng thời gian đủ dài để đội bóng quyết tâm mang chiếc cúp này trở lại Anfield. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội