Theo tờ báo này, do mong muốn sở hữu chữ ký của cầu thủ trẻ tài năng, Man City đã chi một khoản phí chuyển thẳng đến Emeka Obasi - người đại diện của Sancho - để phi vụ diễn ra thuận lợi.
Khi thỏa thuận được đưa ra, ngôi sao người Anh mới 14 tuổi. Sau đó, Man City cuối cùng cũng có Sancho và họ chỉ trả cho Watford 66.000 bảng như một khoản phí bồi thường theo hướng dẫn của Premier League.
Về mặt pháp lý, các đội bóng không được phép đưa ra các vấn đề tài chính cho cầu thủ dưới 16 tuổi. Der Spiegel cũng khẳng định Man xanh đã viết một lá thư cho cha của Sancho trong quá trình này, nêu rõ họ sẵn sàng trả bao nhiêu cho tài năng sinh năm 2000 một khi anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Sancho thời còn khoác áo Man City
Đáp lại cáo buộc của Der Spiegel, người phát ngôn của Man City cho biết: "Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về các tài liệu có nội dung bị hack hoặc đánh cắp từ City Football Group, nhân viên của Manchester City và những người có liên quan. Mục đích gây tổn hại danh tiếng của CLB là rất rõ ràng".
Đây không phải là lần đầu tiên một đội bóng Anh bị "sờ gáy" khi tiến hành thanh toán cho các cầu thủ chưa đủ tuổi. Cách đây 2 năm, Liverpool đã bị Premier League phạt 100.000 bảng và cấm chiêu mộ những cầu thủ từ học viện của các CLB khác trong vòng 2 năm do hành vi đưa ra đề nghị mua bán với một cầu thủ 12 tuổi tại Stoke.
Kể từ khi chuyển sang Borussia Dortmund sau khi chia tay Man City, Sancho đã trở thành tài năng trẻ triển vọng bậc nhất châu Âu. Anh được kế thừa chiếc áo số 7 của Ousmane Dembele và không mất nhiều thời gian để hòa nhập với đội bóng vùng Ruhr.