Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu việc Ronaldo góp mặt trong đội hình Bồ Đào Nha có phải chỉ đơn thuần là một phần của dự án cá nhân, hay những con số thống kê thực sự chứng minh rằng chủ nhân của 5 Quả Bóng Vàng vẫn là một trong những lựa chọn tốt nhất cho đội tuyển?
Ronaldo vẫn ghi bàn, nhưng liệu có đủ?
Xét về khía cạnh ghi bàn, Ronaldo rõ ràng vẫn đóng góp không ít tại Nations League 2024/25. Anh đã bỏ túi 5 pha lập công, gần bằng một nửa tổng số 12 bàn mà cả đội Bồ Đào Nha có được cho đến hiện tại. Thậm chí, nếu không bị khung gỗ từ chối đến 3 lần, Ronaldo có thể đã sở hữu 8 bàn sau 5 trận - thành tích quá ấn tượng với một cầu thủ đã 40 tuổi.
Trong 5 bàn thắng của Ronaldo tại Nations League 2024/25, chỉ 1 bàn đến từ chấm phạt đền. Điều này phần nào bác bỏ lập luận cho rằng phần lớn số bàn thắng của CR7 chỉ đến từ chấm 11 mét, bất chấp tất cả các bàn thắng anh ghi đều diễn ra trong vòng cấm.
Dù vẫn được kỳ vọng là người có thể định đoạt trận đấu, song khả năng dứt điểm của Ronaldo hiện tại đang giảm sút đáng kể. Tỷ lệ sút trúng đích của siêu sao thuộc biên chế Al Nassr chỉ đạt 38,9% - thấp thứ hai trong toàn bộ đội hình Bồ Đào Nha.
Nhiều người có thể lập luận rằng việc Ronaldo vẫn xuất hiện ở những vị trí dứt điểm là một tín hiệu tích cực, và theo quy luật trung bình, anh sẽ bỏ lỡ nhiều hơn là ghi bàn. Tuy nhiên, khi so sánh với Bernardo Silva (100%) và Joao Felix (83,3%), rõ ràng việc Ronaldo được ưu ái dù dứt điểm kém hiệu quả là một sự bất công đối với đồng đội. Không những vậy, Ronaldo đã bỏ lỡ 5 cơ hội ngon ăn - con số cao nhất trong đội tuyển.
Về khả năng đi bóng, Ronaldo có tỷ lệ thành công 60% - ngang với Bruno Fernandes và cao nhất đội hình Bồ Đào Nha ở Nations League 2024/25. Thế nhưng, Fernandes lại có đóng góp nhiều hơn đáng kể vào lối chơi chung, với tổng số 380 lần chạm bóng - hơn gấp đôi con số 182 của CR7.
Tỷ lệ chuyền chính xác 85,8% của Ronaldo có vẻ ấn tượng, song thực tế, chỉ có hai cầu thủ trong đội có tỷ lệ chuyền kém hơn anh. Tổng số đường chuyền của Ronaldo (127) cũng thấp hơn rất nhiều so với Ruben Dias (314), Vitinha (352) và Nuno Mendes (404).
Rõ ràng, dù đá cánh hay tiền đạo trung tâm, Ronaldo vẫn cần phải tạo ra giá trị khi được trao cơ hội trong 90 phút. Ngay cả khi xét đến việc anh đã tham gia ít nhất 20 pha tranh chấp, có thể thấy đây không phải là điểm mạnh của Bồ Đào Nha. Chỉ mình Bernardo Silva đạt tỷ lệ tranh chấp thành công trên 60%, nhưng con số 61,9% cũng không thực sự ấn tượng.
Về mặt phòng ngự, không quá bất ngờ khi Ronaldo chỉ có 3 pha tắc bóng trong 5 trận. Nhưng đáng lo ngại hơn là Ruben Dias, một trung vệ, cũng chỉ có 4 pha tắc bóng trong cùng khoảng thời gian.
Đã đến lúc Ronaldo từ giã đội tuyển quốc gia
Dưới thời HLV Roberto Martinez, Bồ Đào Nha là một trong những đội chơi "sạch" nhất Nations League, với không một thẻ đỏ nào. Seleccao không cần phải sử dụng những tiểu xảo để giành chiến thắng, và chỉ có Fernandes nhận nhiều hơn một thẻ vàng tính đến hiện tại.
Một điểm đáng chú ý khác là Ronaldo - người từng được biết đến với khả năng không chiến xuất sắc - chỉ thắng 2/10 pha tranh chấp trên không, con số nằm trong nhóm tệ nhất đội hình. Thậm chí, Leao - một cầu thủ không nổi tiếng với khả năng không chiến - cũng giành chiến thắng 3/3 lần tranh chấp bóng bổng.
Xét cùng một khía cạnh khác, Ronaldo có 6 lần thu hồi bóng, chỉ nhỉnh hơn Diogo Jota (3) - con số thấp nhất đội. Trong khi ấy, Mendes (28) và Fernandes (23) là hai cầu thủ dẫn đầu về số lần thu hồi bóng. Cả Ronaldo lẫn Leao đều bị bắt việt vị 4 lần, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Chỉ cần tinh chỉnh thời gian di chuyển một chút, họ hoàn toàn có thể gia tăng cơ hội thành công trong khâu tấn công.
Dù sao đi nữa, giấc mơ vô địch Nations League của Ronaldo vẫn còn nguyên vẹn. HLV Martinez rõ ràng vẫn thấy được điều gì đó ở Ronaldo để tiếp tục tin tưởng anh. Có lẽ, sức ảnh hưởng của CR7 trong phòng thay đồ là thứ không thể thay thế. Điều đó cũng có thể xem là lý do chính đáng để Ronaldo lại có mặt trong đội hình.
Suy cho cùng, Ronaldo đã chứng minh rằng với tư duy đúng đắn và sự cống hiến, mọi thứ đều có thể xảy ra. Dẫu vậy, dù chưa phải cầu thủ tệ nhất trong đội hình Bồ Đào Nha, tầm ảnh hưởng của Ronaldo đã giảm sút đáng kể - điều không có gì khó hiểu đối với một cầu thủ đã 40 tuổi.
Có thể chắc chắn Ronaldo sẽ tiếp tục thi đấu đến hết giải, song nếu nhìn vào các thống kê, Bồ Đào Nha sẽ tự làm hại chính mình nếu để CR7 làm đầu tàu tại World Cup 2026. Tóm lại, bất luận Bồ Đào Nha có vô địch Nations League hay không, đã đến lúc Cristiano Ronaldo nên rời đội tuyển trong danh dự khi anh vẫn còn giữ được chút ánh hào quang.