Bóng Đá Plus trên MXH

PSG trong tâm bão: Xung đột leo thang giữa Tuchel & Leonardo
Minh Huy • 06:34 ngày 05/10/2020
Ngay cả khi những chiến thắng đã trở lại, thì bầu không khí tại PSG vẫn rất căng thẳng và “nghẹt thở” bởi mối quan hệ giữa hai người đàn ông quan trọng nhất CLB! HLV Thomas Tuchel và GĐTT Leonardo ngày càng ghét nhau và quan hệ giữa họ có dấu hiệu tan vỡ.

    Trước cuộc đón tiếp Angers tại sân Parc des Princes ở vòng 6 Ligue 1 2020/21 (6-1) cũng là thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2020 chính thức đóng cửa, HLV Thomas Tuchel đã lên tiếng công khai chỉ trích mạnh mẽ chính sức chuyển nhượng của GĐTT Leonardo: “PSG đã mất quá nhiều cầu thủ theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều này bắt đầu bằng Adrien Rabiot hồi Hè 2019. Năm nay, chúng tôi tiếp tục mất những Cavani, Thiago Silva, Kouassi, Meunier, Aouchiche, Choupo-Moting. Và nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, Hè tới sẽ đến lượt Di Maria, Draxler, Bernat. Thật là quá đáng, quá đáng, quá đáng!... Tôi đang sợ rằng, chúng tôi sẽ phải trả giá đắt vào các tháng 10, 11 và 12 khi vòng bảng Champions League trở lại. Một đội hình mỏng và thiếu chiều sâu khiến chúng tôi không thể trụ vững với mật độ thi đấu 3 ngày/trận”.

    Tuchel bức xúc vì sau khi để một loạt trụ cột ra đi miễn phí, PSG chỉ tăng cường mỗi hậu vệ phải Alessandro Florenzi. Và tuyên bố của nhà cầm quân người Đức chẳng khác nào cú tát trời giáng vào mặt Leo và tất nhiên bị GĐTT người Brazil đáp trả mạnh mẽ. “Chẳng ai ưa nổi chỉ trích này của ông ấy. CLB không và cá nhân tôi thì càng không. Tôi nghĩ ông ấy cần hiểu rằng chúng ta phải nhìn trên mọi phương diện, không chỉ là bóng đá. Nếu ông ấy quyết định đồng hành cùng PSG, ông ấy phải tôn trọng chính sách thể thao và những quy định nội bộ CLB. Điều quan trọng là ở lại thế nào để tất cả cùng hài lòng. Chúng ta cần chia sẻ, hi sinh và sẵn sàng vượt qua những thời khắc gian khó”, Leo phản kích sau những chỉ trích của Tuchel.

    Mối quan hệ giữa HLV Tuchel (trái) & GĐTT Leonardo của PSG đang căng thẳng hơn bao giờ hết

    Tương lai của Tuchel trở nên bấp bênh do cuộc xung đột ngày càng leo thang với GĐTT Leonardo. Kể từ khi trở lại PSG vào tháng 6/2019, Leonardo đã không ưa Tuchel và không ít lần nghĩ đến việc kéo Massimiliano Allegri về sân Công viên các Hoàng tử. Thậm chí, trong chính sách chuyển nhượng tại PSG thời gian gần đây, cả hai luôn đi ngược quan điểm của nhau. Tuchel muốn gia hạn với Thiago Silva, Leo nói đến lúc PSG không cần trung vệ người Brazil.

    Tuchel muốn Cavani ở lại, Leo khẳng định sứ mệnh của chân sút người Uruguay đã đến lúc khép lại. Tuchel muốn giữ chân Choupo-Moting, Leo nói cứ từ từ…

    Tuchel vốn là người thẳng tính. Ông không sai khi không hài lòng về chính sách chuyển nhượng tại PSG, nhưng việc công khai chỉ trích chính sách của CLB là một điều không nên về mặt hành xử. Tuchel cần nhớ rằng, chính chủ tịch Nasser al-Khelaifi đã trao toàn quyền mua bán, thanh lý, chuyển nhượng cho Leo, nên ông phải cư xử khéo léo, mềm mỏng để có thể hợp tác suôn sẻ với vị lãnh đạo người Brazil. Và vì thế, bây giờ Tuchel hiểu rằng ông đã ở thế đối đầu Leonardo, thì việc gia hạn hợp đồng là điều không thể.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội