Bóng Đá Plus trên MXH

Vì sao Liverpool lại để mất một siêu sao như Luis Diaz?

21 giờ trước
Chỉ trong 3 mùa rưỡi ở Anfield, Luis Diaz đã ghi tới 41 bàn và góp 23 kiến tạo, trở thành tiền đạo hiệu quả thứ 2 chỉ sau Mo Salah. Vậy hà cớ gì Liverpool lại để tuột mất một cầu thủ hiệu quả như vậy?

    Vì sao Liverpool lại để mất một siêu sao như Luis Diaz?

    Diaz lần đầu tiên bày tỏ mong muốn rời Liverpool vào năm 2024. Anh đã muốn có một hợp đồng mới từ lâu và ở tuổi 28, anh biết rằng giá trị của mình sẽ không bao giờ cao hơn.

    Tuy nhiên, luôn có một khoảng cách đáng kể giữa các mong muốn của Diaz và những gì Liverpool sẵn sàng đề nghị. Đã có hai lần cố gắng đàm phán gia hạn trước mùa hè này, cả hai đều không thành công.

    Vì vậy, trong khi Liverpool sẽ không chấp thuận việc anh ra đi vào thời điểm này năm ngoái - khi Man City đang tìm cách chiêu mộ và cũng có sự quan tâm từ Saudi Arabia - mong muốn ra đi của Diaz vẫn còn. Khi rõ ràng rằng không có hợp đồng mới nào được ký kết vào mùa hè này, tham vọng đó càng trở nên mạnh mẽ hơn.

    Việc Diaz muốn ra đi không bao giờ ảnh hưởng đến phong độ của anh. Anh không bỏ lỡ bất kỳ buổi tập nào trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến du đấu châu Á trước mùa giải tại Hồng Kông và sự tận tâm cũng như thái độ của anh vẫn ở tiêu chuẩn cao như thường lệ. Nhưng trong hậu trường, Diaz và những người đại diện của anh đã thúc đẩy thương vụ này.

    Việc Bayern theo đuổi Diaz là hệ quả từ việc họ đã không thể ký hợp đồng với Florian Wirtz. Nếu cầu thủ 22 tuổi của Leverkusen đồng ý chuyển đến Allianz Arena, anh đã là bản hợp đồng quan trọng nhất của Hùm xám mùa hè. Khi Wirtz chọn gia nhập Liverpool, điều đó khiến Bayern có rất nhiều ngân sách chưa chi.

    Hợp đồng của Thomas Muller không được gia hạn vào mùa hè này vì anh sắp bước sang tuổi 36 vào tháng 9. Đáng ngạc nhiên, Leroy Sane đã chọn chuyển đến Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng chuyển nhượng tự do thay vì chấp nhận lời đề nghị gia hạn hợp đồng. Nhu cầu ngày càng tăng lên, một cách chính đáng, rằng Bayern đang thiếu hụt ở các vị trí tấn công và phụ thuộc vào thể lực bất ổn của Kingsley Coman ở cánh trái.

    Diaz muốn một hợp đồng mới với đãi ngộ lớn nhưng Liverpool từ chối

    Rất nhiều sự chỉ trích đã được hướng tới Max Eberl, thành viên hội đồng quản trị phụ trách thể thao, người đã chịu áp lực đáng kể từ giới truyền thông kể từ thất bại của Wirtz. Nico Williams đã chọn gia hạn hợp đồng với Athletic Bilbao thay vì chuyển đến gã khổng lồ Bundesliga. Một yêu cầu đã được gửi đến PSG cho Bradley Barcola nhưng cũng thất bại. Một nỗ lực muộn màng cho Jamie Gittens cũng không đi về đâu.

    Cuối cùng, với Diaz, Bayern đã có được cầu thủ mà họ đang tìm kiếm, nhưng quá trình đảm bảo chữ ký của anh đã gặp khó khăn và phải trả giá rất đắt. Ban đầu, Barcelona là bên quan tâm nhất vào mùa hè này, nhưng một yêu cầu - do giám đốc thể thao Deco - đã bị từ chối thẳng thừng, với lập trường của Liverpool là Diaz không phải để bán và là một phần quan trọng trong kế hoạch của Slot cho mùa giải tới.

    "Đúng là tôi cũng thích Luis Diaz, một cầu thủ rất toàn diện", Chủ tịch Joan Laporta nói với Mundo Deportivo tuần trước. "Nhưng do hoàn cảnh của anh, với việc Liverpool rất kiên quyết, mọi chuyện trở nên phức tạp, mặc dù tôi rất biết ơn cầu thủ đã luôn muốn đến".

    Hợp đồng của Diaz lẽ ra sẽ hết hạn vào năm 2027, nhưng Liverpool không quan tâm đến việc bán rẻ. Nếu cần, họ thà tối đa hóa giá trị trên sân của anh. Liverpool đã áp dụng một cách tiếp cận tương tự với Mohamed Salah và Virgil van Dijk, cả hai đều ký lại hợp đồng, dù thất bại với Trent Alexander-Arnold, người đã đến Real Madrid.

    Yêu cầu đầu tiên của Bayern đã được xử lý tương tự như của Barcelona. Eberl được thông báo vào cuối tháng 6 rằng Diaz không phải để bán và được khuyên rằng một vụ chuyển nhượng không đáng để theo đuổi. Nhưng - được khuyến khích bởi sự sẵn lòng của Diaz - Bayern đã quay lại, và gần đây nhất vào ngày 15/7 đã bị từ chối thẳng thừng một lời đề nghị trị giá 67,5 triệu euro.

    Nhưng lập trường của Liverpool dần dần mềm ra. Sự kiên trì của Bayern là một yếu tố nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Diaz luôn tận tâm trong gần 4 mùa giải của mình tại Liverpool và không gây ra vấn đề cho CLB hay Slot, nhưng cũng có ý định ra đi, do thiếu tiến triển trong việc ký hợp đồng mới. Khi không có cơ hội thực tế để đạt được một thỏa thuận mới, việc bán với giá hợp lý đã trở thành lựa chọn ưu tiên.

    Thành công của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hiện tại cũng đóng một vai trò trong sự thay đổi thái độ của họ. Sau khi Diogo Jota qua đời vào ngày 3/7, hoạt động chuyển nhượng của CLB về cơ bản đã ngừng lại khi họ ưu tiên hỗ trợ các cầu thủ và nhân viên trong việc tưởng niệm người đồng nghiệp yêu quý. Tuy nhiên, một khi nó bắt đầu lại, các điều kiện đã phát triển cho phép Diaz ra đi là khả thi và sẽ không ảnh hưởng đến sức mạnh đội hình.

    Diaz trở thành người của Bayern

    Cody Gakpo và một bản hợp đồng mới, Hugo Ekitike, đều có thể chơi ở cánh trái. Rio Ngumoha, một tiền đạo 16 tuổi, đã có những tiến bộ đáng kể trong giai đoạn tiền mùa giải. Nếu có thêm Alexander Isak từ Newcastle, chiều sâu đội hình và các lựa chọn tấn công của Slot cũng sẽ được tăng cường đáng kể.

    Mặc dù khẳng định Diaz không phải để bán, Liverpool luôn có một mức giá ấn định cho anh. Suy nghĩ của họ được định hình bởi mức phí 80 triệu bảng mà Al Hilal của Saudi Arabia đã đề nghị cho Bruno Fernandes vào tháng 6.

    Loại phí đó, trong kỷ nguyên PSR (quy tắc lợi nhuận và bền vững), sẽ biến việc bán cầu thủ trở thành một động thái đúng đắn. Và khi rõ ràng rằng Bayern sẵn sàng chi tiền, điều đó đã tạo ra thiện chí và sự tự tin rằng một thỏa thuận có thể được thực hiện.

    Khi các cuộc đàm phán nối lại vào tuần trước, cả hai đội đều bước vào với niềm tin rằng một thỏa thuận, với mức phí có lợi cho tất cả mọi người, là có thể. Điều đó cuối cùng đã đến vào Chủ nhật với lời đề nghị 70 triệu euro của Bayern kèm 5 triệu euro tiền phụ phí được chấp nhận.

    Từ góc độ của Liverpool, có sự hài lòng khi nhận được khoản phí chuyển nhượng lớn thứ hai trong lịch sử CLB, ngang bằng với Luis Suarez đến Barcelona và chỉ đứng sau vụ bán Philippe Coutinho trị giá 142 triệu bảng cho CLB xứ Catalan vào năm 2018. Hãy nhớ, chỉ có 7 cầu thủ trên 28 tuổi từng có mức phí cao hơn.

    Hà Trang • 21 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay