Bóng Đá Plus trên MXH

Real ngày càng tích cực "bài nội"
TIỂU LÝ • 09:11 ngày 12/08/2014
Chỉ trong nhiệm kỳ thứ hai ở Bernabeu, chủ tịch Florentino Perez đã đẩy 17 cầu thủ người Tây Ban Nha khỏi Real Madrid. Con số này có thể sẽ còn tăng trong vài ngày tới nếu Isco, Arbeloa hay Illarramendi cũng tìm được “bến đỗ” mới.

    PAVONE KHÔNG CÒN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI TBN
    Trong nhiệm kỳ trước ở Real Madrid, chủ tịch Florentino Perez đã khởi xướng chính sách phát triển “Zidane y Pavone”. Đó là cách xây dựng đội bóng dựa trên sự kết hợp giữa đào tạo trẻ (để tạo ra những tài năng trẻ người bản địa như Francisco Pavone) và mua siêu sao (như Zinedine Zidane). Với chính sách ấy, Perez đã gặt hái khá nhiều thành công ở Real Madrid. Tuy nhiên, trong lần trở lại này, Florentino Perez có vẻ như không còn chuộng “Zidane y Pavone” nữa.

    Ở nhiệm kỳ thứ hai, Florentino Perez vẫn chủ trương mua sao. Kể từ khi trở lại Bernabeu năm 2009, ông chủ Real đã chi cả núi tiền vào thị trường chuyển nhượng để đem về sân Bernabeu một loạt siêu sao như Xabi Alonso, Kaka, Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema… Tuy nhiên, vế còn lại của chính sách “Zidane y Pavone” gần như bị gạt sang một bên. Florentino Perez gần như không ngó ngàng đến tuyến trẻ của Real Madrid, mà nòng cốt là những người Tây Ban Nha.

    Real Madrid từng là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ cho ĐT Tây Ban Nha. Nhưng bây giờ, những cầu thủ của đội bóng Hoàng gia thường xuyên thi đấu cho La Roja có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả những “cây đa cây đề” như Xabi Alonso và Iker Casillas cũng đang có nguy cơ bị HLV Vicente Del Bosque gạt khỏi ĐTQG, qua đó khiến Real Madrid gần như không có đại diện ở ĐT Tây Ban Nha.



    Nguyên nhân dẫn đến sự lép vế của Real Madrid ở ĐT Tây Ban Nha chính bởi sự lơ là của chủ tịch Florentino Perez với những cầu thủ bản địa. Chỉ tính trong nhiệm kỳ thứ hai này, ông chủ “Nhà Trắng” đã đẩy tổng cộng 17 cầu thủ người Tây Ban Nha khỏi Bernabeu, trong đó thủ môn Diego Lopez là “nạn nhân” mới nhất.

    REAL THÀNH ĐỘI BÓNG “HỢP CHỦNG QUỐC”
    Trước Diego Lopez, một loạt cầu thủ từng được cho là tương lai của bóng đá Tây Ban Nha đã bị Florentino Perez tống cổ khỏi Real Madrid. Đó là trường hợp của các tiền vệ Javi Garcia, Sergio Canales, Pedro Leon, Esteban Granero, Jose Callejon, Dani Parejo, tiền đạo Alvaro Morata hay Alvaro Negredo... Xu thế “xuất siêu” của Real Madrid dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Bởi ở thời điểm này, Perez vẫn đang có ý định bán một loạt cầu thủ bản địa như Isco, Alvaro Arbeloa, Asier Illarramendi, thậm chí cả đội trưởng Iker Casillas.

    Với việc chủ tịch Florentino Perez đã đưa về một loạt ngôi sao ngoại trong mùa Hè vừa qua như James Rodriguez (Colombia), Toni Kroos (Đức) và Keylor Navas (Costa Rica), có thể khẳng định, Real Madrid ở mùa giải 2014/15 sẽ là một đội bóng “hợp chủng quốc”. Ở đó, người Tây Ban Nha sẽ gần như mất hết tiếng nói.



    Hãy thử tưởng tượng về đội hình ra sân của Real Madrid mùa giải tới. Đặt giả thiết họ sẽ thi đấu với đội hình 4-2-3-1. Khi đó, tiền đạo người Pháp Karim Benzema sẽ là trung phong cắm và bộ ba tiền vệ giăng ngang dưới anh sẽ là 3 ngoại binh Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Gareth Bale (Xứ Wales) và James Rodriguez (Colombia). Hai tiền vệ trung tâm của Real Madrid khi đó không loại trừ khả năng sẽ là tiền vệ Luka Modrid người Croatia và Toni Kroos người Đức. Ở hàng thủ, Marcelo (Brazil), Pepe (Bồ Đào Nha), Rafael Varane (Pháp) và thủ thành Keylor Navas (Costa Rica) cũng đều là lính đánh thuê.

    Như vậy, rất có thể sẽ có một viễn cảnh vô cùng tồi tệ cho những người Tây Ban Nha trong đội hình Real Madrid mùa giải sắp tới. Đó là trường hợp HLV Ancelotti tung ra sân với đội hình gồm ít nhất 10 cầu thủ ngoại (ngoại trừ Sergio Ramos là cầu thủ Tây Ban Nha nhiều khả năng chắc suất trong đội hình xuất phát). Nếu điều đó xảy ra, có thể gọi đây là thời kỳ mạt vận của người Tây Ban Nha ở Bernabeu.

    17 CẦU THỦ TBN RỜI BERNABEU Ở 6 MÙA GẦN ĐÂY
    Theo thống kê, kể từ mùa 2009/10 tới nay, và chỉ 1 mùa (2011/12) không đẩy cầu thủ Tây Ban Nha nào ra đường. Trong 5 mùa còn lại, tổng cộng 17 cầu thủ bản địa đã bị đội bóng thành Madrid tống khứ khỏi Bernabeu.


    2009/10: Javi Garcia, Alvaro Negredo, Miguel Torres, Dani Parejo, Michel Salgado, Jordi Codina.
    2010/11: Raul Gonzalez, Guti.
    2011/12: Không.
    2012/13: Esteban Granero, Sergio Canales.
    2013/14: Raul Albiol, Jose Callejon, Antonio Adan, Pedro Leon.
    2014/15: Alvaro Morata, Diego Lopez, Jesus Fernandez.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội