Bóng Đá Plus trên MXH

Giờ mới là “Real Ronaldo”
HỒ PHƯƠNG • 07:04 ngày 12/08/2014
Đêm nay, tâm điểm của trận đấu ở Cardiff chắc chắn là màn ra mắt của hai Galactico gồm James Rodriguez và Toni Kroos trong màu áo Real Madrid. Còn với các CĐV bản địa, đó là sự trở về của Gareth Bale. Nhưng rất có thể, người “chiếm sân khấu” sẽ lại là Cristiano Ronaldo.

    NỖI BUỒN WORLD CUP VÀ 17 PHÚT TRƯỚC MÙA
    Ronaldo thực tế vừa trải qua một giai đoạn đáng quên. Sau mùa giải 2013/14 đẹp nhất trong sự nghiệp mà anh cùng Real Madrid hoàn tất giấc mộng Decima (Cúp C1/Champions League thứ 10), còn bản thân cầu thủ này giành cú đúp Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng thứ 2 trong sự nghiệp, CR7 đã nhận được khá nhiều kỳ vọng khi cùng ĐT Bồ Đào Nha góp mặt tại World Cup 2014. Chỉ có điều, giải đấu ấy lại trở thành một kỷ niệm đáng quên với Ronaldo.

    Dù đá đủ 270 phút ở vòng bảng, CR7 chỉ để lại dấu ấn nhạt nhòa với vỏn vẹn 1 bàn thắng sau sai lầm của thủ thành Fatau Dauda (Ghana), để rồi Seleccao phải sớm chia tay Brazil. Kết thúc World Cup, chấn thương dai dẳng ở đầu gối lại khiến anh nghỉ 2 trận giao hữu đầu mùa của Real Madrid (hòa Inter 1-1, thua Roma 0-1) và chỉ góp mặt được 17 phút cuối trong trận thua Man United 1-3 tại International Champions Cup 2014.

    Tình trạng thể lực của cầu thủ Bồ Đào Nha thậm chí từng khiến các Madridista e sợ rằng anh sẽ không kịp trở lại ở trận tranh Siêu cúp châu Âu. Rốt cuộc, điều lo ngại ấy đã không thành hiện thực. Ronaldo đã khiến các bác sĩ sửng sốt với tốc độ bình phục bất ngờ và theo khẳng định của báo chí Tây Ban Nha, cầu thủ này sẽ góp mặt trong cuộc chạm trán với Sevilla.


    CHỜ RONALDO ĐÍCH THỰC
    Theo tiết lộ của tờ El Confidencial, chủ tịch Florentino Perez và người đại diện Jorge Mendes đã từng khuyên Ronaldo không nên đốt cháy giai đoạn bình phục. Nhưng với một người có tinh thần chiến đấu cao như CR7, điều đó là không cần thiết. “Tôi là bác sĩ của chính mình”, cầu thủ Bồ Đào Nha từng nói vậy với ban lãnh đạo Real Madrid và thực tế là với giáo án đặc biệt, anh đã kịp trở lại.

    Câu hỏi đặt ra chỉ là Ronaldo đã thực sự bình phục hay chưa, khi chính anh từng sa sút ở giai đoạn cuối mùa trước vì ảnh hưởng của chấn thương? Câu trả lời sẽ có đêm nay, sau cuộc chạm trán với Sevilla. Dẫu có rủi ro, đương nhiên HLV Carlo Ancelotti vẫn muốn có cầu thủ quan trọng nhất của mình cho trận đấu tranh danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Không chỉ vì Sevilla là đối thủ ưa thích của CR7, mà còn bởi bất chấp sự xuất hiện của Kroos, Rodriguez hay sự bùng nổ của Bale, anh vẫn là nhân tố quan trọng trong các toan tính chiến thuật của Carletto.

    Và chắc chắn, cầu thủ Bồ Đào Nha cũng đang có một lý do quan trọng để chiến đấu tại Cardiff. Đó là trong bộ sưu tập hoành tráng của anh chỉ còn thiếu chiếc Siêu cúp châu Âu. 6 năm trước, Ronaldo từng phải ngồi trên khán đài sân Louis II (Monaco) chứng kiến Man United bị Zenit đánh bại trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2008 vì một chấn thương mắt cá chân. Nhưng giờ, không có gì ngăn cản anh nữa và sau giai đoạn đáng thất vọng vừa qua, rất có thể đêm nay người ta sẽ được chứng kiến “Real Ronaldo” (Ronaldo đích thực).

    CR7, cơn ác mộng của Sevilla


    Ronaldo chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của Sevilla, với 16 bàn thắng sau 11 lần chạm trán đối thủ này. Trong đó có một cú poker (4 bàn) vào lưới đội bóng xứ Andalucia trong trận thắng 6-2 của Los Blancos ở La Liga mùa 2010/11, cùng... 3 cú hat-trick ở các trận thắng 6-2 (2011/12), 4-1 (2012/13) và 7-3 (2013/14) cũng trong khuôn khổ La Liga.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội