Bóng Đá Plus trên MXH

Diego Lopez chia tay Real: Thương vụ 100% phi thể thao
Bình Khang • 09:43 ngày 11/08/2014
Việc Real Madrid giữ lại Iker Casillas và bán Diego Lopez cho AC Milan là một quyết định không chỉ làm đau lòng người phải ra đi mà còn gây tổn hại đến hình ảnh của CLB, bởi nó mang đậm màu sắc chính trị chứ không phải thể thao.
    * Tổng hợp chuyển nhượng ngày 10/8
    Đó là nhận định của nhà báo nổi tiếng Tây Ban Nha, Roberto Palomar, phó Tổng Biên tập của tờ Marca, trong một bài viết nhan đề “Tại sao Diego Lopez phải ra đi”. 

    Theo cây bút thể thao của xứ đấu Bò tót, Real Madrid đã đưa ra một giải pháp chính trị cho một vấn đề vốn dĩ hoàn toàn là thể thao. Đây là một sự ra đi bất bình thường, đưa Diego Lopez đến Milan và chẳng bên nào cảm thấy hài lòng.

    Đội bóng Hoàng gia biết rõ một thủ môn xuất sắc đã rời xa họ và theo nó là một nghi vấn trong dư luận: phải chăng Madrid đã ruồng rẫy Diego. Còn thủ môn này phải ấm ức rời CLB mà mình yêu mến, với cảm giác bị sa thải bất ngờ. Chỉ có một bên được hưởng lợi, đó là Milan, đã thế còn chẳng tốn tiền.



    Để hiểu câu chuyện này, cần phải quay ngược kim đồng hồ về thời của Mourinho, người đã trù ẻo Casillas không phải vì lý do thể thao mà từ sự tức tối cá nhân. “Người đặc biệt” đã tận dụng tốt cơ hội thủ môn-đội trưởng của Real Madrid bị gãy ngón tay để nhanh chóng đem về không chỉ một thủ môn mới mà còn một người ủng hộ mình nhiệt thành và hiện thực hóa được ý đồ vô hiệu hóa Casillas một cách hợp pháp. Sau khi mua được Diego Lopez,  Mou cũng ruồng rẫy luôn thủ môn dự bị Adan và điều này đã bóc trần hoàn toàn “những lý do thể thao” mà Mourinho đã đưa ra.

    Việc Carlo Ancelotti đến Madrid đã duy trì một sự cạnh tranh thực sự thể thao, ngoại trừ quyết định có phần... hơi kỳ cục: phân công một người bắt chính tại Liga (Lopez), người còn lại bắt chính tại Cúp Nhà vua và Champions League (Casillas). Vậy mà quyết định mang tính hòa giải đó hóa ra lại đem đến thành công cho nhà cầm quân người Italia, không biết có phải do sự đồng lõa của “ông chủ” và bản thân người đội trưởng công thần hay không.

    Số phận đã mỉm cười với Casillas khi Real Madrid vô địch cả Cúp Nhà vua và Champions League và đó lại là một cái cớ tuyệt vời để chủ tịch Florentino Perez bám vào trong một quyết định khác cũng đậm màu sắc chính trị: giữ Iker ở lại và để Diego ra đi. Làm sao có thể loại bỏ một huyền thoại cơ chứ!



    Giải pháp tiếp theo là mua về một thủ môn mà đáng ra Real Madrid không thực sự cần gấp. Đó là một giải pháp chạy theo những tiêu chí thị trường chứ không phải thể thao. Người cản phá bóng thành công ít hơn đã không phải ra đi, còn người lĩnh lương ít hơn nhưng bắt tốt hơn đã không được ở lại. Đáng ra Madrid nên giữ lại cả hai thêm một mùa bóng nữa và HLV sẽ là người quyết định ai sẽ bắt chính ở mùa bóng mới, dựa theo phong độ và hiệu quả thi đấu của họ. Ancelotti được thuê để làm điều đó. Người phải đóng vai dự bị sẽ biết mùa sau bến đỗ mới của mình là ở đâu. Chủ tịch và HLV của Real Madrid đã không dũng cảm làm điều đó.

    Real Madrid lập luận việc duy trì Casillas và Lopez cùng một lúc sẽ ảnh hưởng đến tài chính. Nhưng thực tế, sự hoang phí lớn là tặng cho Milan một thủ môn xuất sắc trong khi phải bỏ ra 10 triệu euro để mua về một thủ môn mới thực sự không cần thiết. Không phải ngẫu nhiên mà có người bắn tin: Keylor Navas phải thể hiện mình hơn thế nữa. Áp lực lại đè lên thủ môn mới. Nhưng cuộc sống vốn là như vậy!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội