Bóng Đá Plus trên MXH

Một nửa số HLV là "mới", nhưng La Liga vẫn sẽ... cũ!
Trần Minh • 09:52 ngày 15/08/2013
Những cái tên mới mẻ sẽ mang đến những điều mới mẻ, nhưng đấy là chuyện của... Premier League. Còn La Liga, dù đã thay đổi hàng loạt nhân sự trên ghế huấn luyện, lại rất khó để chờ đợi vào một kịch bản mới.
    Bình mới, thì... sao?
    Không tính 3 tân binh Villarreal, Almeria và và Elche mang đến 3 HLV, ngay cả ghế huấn luyện của 17 đội bóng còn lại cũng toàn những gương mặt mới. So với khởi đầu của mùa bóng trước, chỉ có duy nhất 5 CLB giữ lại HLV cũ. Còn lại tất cả đều đã thay đổi HLV ít nhất một lần.

    Những người ra đi đều là những cái tên lừng lẫy. Đấy là “người đặc biệt” Jose Mourinho, là Tito Vilanova - chủ nhân của chức vô địch đính kèm những kỷ lục của Barca, là Philippe Montannier với kỳ tích giúp Sociedad đoạt vé dự Champions League, là Marcelo Bielsa - người truyền cảm hứng cho Pep và “Tata” Martino, tức quá khứ và hiện tại của Barca.

    Nhưng bạn chờ đợi gì ở những cái tên mới trên ghế huấn luyện khi những kẻ quyết định thành bại trên sân - cầu thủ - thì đã lần lượt tháo chạy khỏi Liga. Atletico đã mất Radamel Falcao, không mua nổi Diego (tiền vệ của Wolfsburg tiết lộ Simeone và lãnh đạo Atletico không có tiếng nói chung) và đành xem “hàng thải” David Villa như một báu vật. Đội giữ suất Champions League còn lại Sociedad thì mất kiến trúc sư Montanier, người thà về Pháp cầm quân cho một đội làng nhàng như Rennes còn hơn ở lại xứ Basque. Họ cũng không giữ được ngọn hải đăng ở giữa sân Asier Illarramendi.


    Sociedad mất ngôi sao sáng nhất Illarramendi

    Phía ngoài “Top 4”, những tổn thất còn khủng khiếp hơn. Bên cạnh thủ quân David Albelda giải nghệ sau hơn 15 năm gắn bó, Valencia còn mất luôn thủ quân còn lại kiêm chân sút số 1 Roberto Soldado. Sevilla mất 2 nhà vô địch châu Âu Jesus Navas và Alvaro Negredo, mất luôn tiền vệ trụ tài ba Gary Medel lẫn tài năng trẻ Jose Campana. Ngôi sao lớn ở bên ngoài “Top 6” là Iago Aspas của Celta Vigo cũng đã lên đường sang Liverpool từ sớm. Những ngôi sao đã thắp sáng La Liga mùa trước đều đã lần lượt bay đến những khung trời mới.

    Hấp dẫn ở chỗ khác

    Còn Real và Barca, họ thay HLV đấy, nhưng đội hình thì vẫn “mạnh vô địch thủ”. Từ khi Rafael Benitez giúp Valencia vô địch La Liga 2004, chức vô địch tuyệt nhiên không rời khỏi tay 2 đại gia này nữa bất chấp họ cũng có biết bao biến động về nhân sự. Trong khoảng thời gian đó, Real và Barca thay nhau khủng hoảng vài lần, nhưng khái niệm “khủng hoảng” ở đây cũng chỉ có nghĩa là “không vô địch”, chứ suất dự Champions League thì vẫn trong tay họ.

    Khi Bernd Schuster cùng Real Madrid vô địch La Liga 2007, không ai xem ông là một HLV hàng đầu. Trước khi Frank Rijkaard đến Barca và giúp đội vô địch La Liga 2 năm liên tiếp, kinh nghiệm cầm quân cấp CLB của ông chỉ vỏn vẹn là 1 mùa ở Sparta Rotterdam. Còn HLV vĩ đại nhất lịch sử Pep Guardiola thì sao? Kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao của ông là con số 0.

    Điều đó có nghĩa là gì? Với dàn cầu thủ đẹp như mơ mà họ đã “rút ruột” của các đối thủ trong nước và mua từ nước ngoài, không có mặt trong “Top 4” thậm chí là một việc... quá khó. Bây giờ Real và Barca không chỉ vô địch mà còn hướng đến việc vô địch sớm và vô địch “đính kèm kỷ lục”.

    Bất ngờ, nếu đến, sẽ ở... 18 đội còn lại? Ai sẽ là “đội mạnh nhất của phần còn lại”, ai sẽ lấy vé dự Europa League và những ai sẽ phải xuống hạng? Sociedad và Malaga chắc chắn sẽ không còn là chính mình, vậy ai sẽ giữ 2 vị trí của họ trong “Top 6”? Levante chả còn gây được bất ngờ cho ai, ai sẽ thay họ làm “phát hiện” của mùa bóng? Betis và Vallecano vẫn sẽ tiếp tục tấn công “bất cần thân thể” như mùa bóng đã qua? Bilbao với HLV tài năng Ernesto Valverde sẽ khôi phục lại hình ảnh khi vẫn đang giữ được dàn cầu thủ trẻ ấn tượng của mình? Liga vẫn sẽ hấp dẫn ở những cuộc đua khác, những khía cạnh khác, còn chức vô địch thì... đừng bàn đến nữa.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay