Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: Chưa chi Barca đã phải nhờ cậy Luis Enrique
BÌNH KHANG • 03:49 ngày 06/05/2014
La Liga đang đi vào hồi kết với một kịch bản đầy sự bất ngờ, khó ai có thể đoán trước, chứa đầy cảm xúc lẫn lộn, sự oái ăm và nghịch lý, cũng như tình cảm trái ngược giao thoa giữa ba ứng viên là Atletico, Barcelona và Real Madrid.
    Thí dụ, Atletico đã ăn mừng bàn gỡ hòa của Real Madrid trước Valencia bởi vì như vậy Barca không có được khả năng tự quyết định số phận của mình và điều này sẽ giúp đội bóng của Diego Simeone đến sân Camp Nou với áp lực ít hơn rất nhiều. 

    Trong khi đó, Real Madrid lại mong muốn Barca giành chiến thắng trước đội bóng áo đỏ-trắng tại vòng đấu cuối cùng. Nghịch lý là các CĐV cule, trong trường hợp Barca không còn khả năng vô địch La Liga dù thắng Atletico, họ vẫn muốn đội bóng của mình "buông súng" để không phải nhìn đối thủ truyền kiếp là đội bóng Hoàng gia chiếm giữ ngôi vương.

    Trong bối cảnh điên rồ này, tại Barca lại xuất hiện một tình cảm mới, có thể được coi là hợp lẽ, đó là các cule mong muốn Celta Vigo của Luis Enrique, cựu cầu thủ của Barca và người được đánh giá là nhiều khả năng sẽ trở thành tân HLV của đội bóng xứ Catalunya, sẽ trở thành đồng minh của mình. 

    Bởi vì, một trong những điều kiện để Barca vô địch Liga, ngoài việc thắng cả hai trận còn lại trước Elche và Atletico, đội bóng của Tata Martino cần Real Madrid bị cầm hòa hoặc thua một trong ba trận còn lại, trước Valladolid, Celta và Espanyol, theo thứ tự nói trên. Với khả năng sẽ trở thành tân HLV của Barca, chắc chắn Luis Enrique cũng muốn có một quà tặng dành cho đội bóng cũ của mình.  


    Đương kim HLV của Celta, một thần tượng của barcelonismo kể từ khi ông rời Real Madrid để chơi bóng cho Barca, sẽ là người có thể đem một danh hiệu La Liga cho đội bóng cũ của mình ngay từ khi chưa đặt bút ký hợp đồng thay Tata Martino nếu ông và các học trò cầm hòa hoặc đánh bại Real Madrid vào Chủ nhật tới. 

    Ngoài ra ở Celta còn có một cầu thủ của Barca đang thi đấu dưới dạng cho mượn, đó là Rafinha. Mặc dù bị vết thương ở ngón chân trái hành hạ vào giai đoạn cuối của mùa bóng, Rafinha đang làm hết sức mình để có thể trở lại thi đấu trước “đàn kền kền trắng”. Cùng với Nolito và Fontas, cũng từng là cựu cầu thủ của Barca, bộ ba này có thể làm cho Madrid phải nuốt trái đắng. 

    Trước Celta, Madrid còn phải thi đấu với Valladolid vào rạng sáng thứ 5 này. Trong đội hình của họ cũng có một cựu cule, đó là Marc Valiente. Valladolid cũng chính là đội đã đánh bại Barca cách nay vài tuần và đó cũng là một trong những lý do để họ tin tưởng có thể một lần nữa đánh bại một ông lớn khác và giành quyền trụ hạng. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội