Bóng Đá Plus trên MXH

Barca: Sự cô đơn trong ngôi nhà đỏ-xanh
BÌNH KHANG • 14:02 ngày 05/05/2014
Giám đốc thể thao của FC Barcelona, Andoni Zubizarreta, là một người cô đơn. Mặc dù được giao trọng trách thực hiện một cuộc đổi mới sâu sắc trong biên chế của đội bóng xứ Catalunya, nhưng ông cảm thấy lòng mình lạnh lẽo trước sự ủng hộ quá ít từ phía lãnh đạo, phòng thay đồ và dư luận culé.
    Trong những tuần qua, khi Barca chìm sâu trong khủng hoảng do bị loại khỏi cuộc chơi Champions League, thua trận tại chung kết Cúp Nhà vua và hầu như không còn hy vọng giữ được ngôi vương tại Liga, thì một trong những cái tên được nhắc đến như thủ phạm gây ra sự sụp đổ của đội bóng đỏ-xanh, bên cạnh HLV Tata Martino và các cầu thủ, chính là Zubizarreta. 

    Không ít lãnh đạo của các tờ báo thân Barca như Sport và Mundo Deportivo đã lớn tiếng đòi “trảm” vị GĐTT vì những sai lầm của nhà quản lý chủ chốt này trong chính sách chuyển nhượng của mùa bóng 2013/14, bắt đầu từ việc cố tình phớt lờ các đòi hỏi chính đáng và cần thiết của dư luận là mua về một trung vệ có đẳng cấp, một tiền vệ cao to khỏe mạnh và một trung phong, để rồi thay vào đó dốc hết tiền của vào canh bạc Neymar đình đám về truyền thông nhưng chưa thực sự bức thiết đối với đội bóng xứ Catalunya. Chưa kể, việc cho phép Thiago, truyền nhân của Xavi, sang Bayern Munich, cũng nhận không ít búa rìu của dư luận. Sự yếu kém của hàng thủ Barca ở mùa bóng năm nay là hậu quả trực tiếp từ sai lầm của Zubi, khi đặt cược vào một Puyol đã già nua và qua thời phong độ đỉnh cao.   

    Dù vẫn được tân chủ tịch Josep Bartomeu tin tưởng, nhưng cựu thủ môn-đội trưởng của Barca và ĐTQG Tây Ban Nha lại có cảm giác rõ ràng là mình là một người “non grata” (người không được ưa thích theo ngôn ngữ ngoại giao) ở ngôi nhà đỏ-xanh. Trong khi không ai lên tiếng ủng hộ Zubi, ngoại trừ chủ tịch Bartomeu,  thì Xavi Hernandez, một trong những “con bò thiêng” của Barca, cũng kêu gọi “xóa hết và xây mới”.  


    Xavi kêu gọi "xây mới" Barca

    Lặng lẽ tiến hành đổi mới
    Bất chấp sự chỉ trích và nghi ngờ từ trong lòng thể chế đỏ-xanh, Zubizarreta về cơ bản đã hoàn tất hai vụ mua sắm đầu tiên cho Barca ở mùa bóng 2014/15. Trước hết, đó là “trói được” Ter Stegen, thủ môn của Borussia Monchengladbach, để thay thế Victor Valdes, người chỉ còn thiếu khâu kiểm tra y tế là thành cầu thủ mới của Monaco. Ngày hôm qua, Ter Stegen đã có một cuộc chia tay trong nước mắt với các đồng đội của mình. Tuy nhiên, ngay trong quyết định đầu tiên của mình, Andoni cũng không giành được sự thống nhất hoàn toàn trong BLĐ, vì một số thành viên cho rằng Courtois, thủ môn của Chelsea đang thi đấu cho Atletico dưới dạng cho mượn, xuất sắc hơn Stegen.

    Tiếp theo là sự lựa chọn Luis Enrique, một cựu cầu thủ nổi tiếng của Barca hiện đang dẫn dắt Celta Vigo, để thay thế Gerardo Martino trên băng ghế chỉ đạo. Trong cuộc họp báo sau trận hòa 2-2 trước Getafe, Martino đã “thông báo” sự ra đi của mình khi thừa nhận “mùa bóng 2013/14 đã chấm dứt với Barca” và tuyên bố “một nhà cầm quân không đủ tầm thì không xứng có một cơ hội thứ hai để làm lại”. Luis Enrique là một cái tên không xa lạ gì với Barca, nhưng dù là một cầu thủ nổi danh, trong cuộc đời cầm quân của mình, ông mới chỉ dẫn dắt Barca B, As Roma và Celta Vigo. Sự nghi ngại đối với sự lựa chọn của Zubizarreta là khó có thể tránh khỏi, chủ yếu từ phía dư luận và truyền thông.  

    Luis Enrique là cái tên không xa lạ gì với Barca

    Tuy không thể thực hiện “một cuộc cách mạng” như dư luận đòi hỏi, nhưng Andoni hiểu rõ đã đến lúc phải có một cuộc “đổi mới sâu sắc” và ông nhất trí tìm kiếm hai trung vệ có đẳng cấp để thế chỗ Puyol và Mascherano, một hậu vệ cánh để thay Dani Alves, và nếu có thể là một tiền vệ cao to khỏe mạnh kiểu Yaya Toure.

    Toure và một tiền đạo cắm
    Trước khi rời Barca đi nghỉ một năm tại New York, Guardiola từng nói có thể Zubizarreta đã sai lầm khi lựa chọn Tito Vilanova để kế nghiệp ông, nhưng ở thời điểm đó quyết định của Zubi đã giành được sự ủng hộ hoàn toàn từ các thành viên khác của giới chóp bu CLB. Tuy nhiên, bây giờ tình hình đã đổi khác. Không ít thành viên của BLĐ hiện nay cũng như các hội viên đang yêu cầu vị GĐTT phải giải trình rõ ràng về dự án thể thao mới trước khi đưa ra những quyết định về đổi mới thể chế, đội hình và nhân sự ở các cấp.

    Alves, Song, Alexis và Cesc có thể ra đi, ngoài Puyol và Valdes
    Có một điều ít ai biết, đó là trước khi Victor Valdes bị chấn thương hai ngày, Zubizarreta đã thẳng thắn nói với Pinto là thủ môn này không nằm trong kế hoạch của Barca ở mùa bóng mới, bất chấp sự không hài lòng của Messi, và cách nay hơn một tháng, vị GĐTT này cũng đã chấp nhận sự từ chức trong im lặng của Tata Martino. 

    Alves và Song có thể ra đi

    Một điều khiến Zubizarreta không giành được sự ủng hộ tuyệt đối của một bộ phận lãnh đạo và dư luận đó chính là chính sách “thắt lưng buộc bụng” của ông trong những năm qua và thái độ “chuyên quyền” với cấp dưới nhưng lại “ngoan ngoãn phục tùng” đối với cấp trên. Ai cũng biết, chính cựu chủ tịch Sandro Rosell là người quyết định đưa Tata Martino về sân Camp Nou, đóng vai trò chính trong vụ mua Neymar đầy rắc rối và làm ngơ các quy định của FIFA về chuyển nhượng các cầu thủ vị thành niên, chứ không phải đương kim GĐTT Zubizarreta. Trong khi dễ dàng để cựu chủ tịch Rosell can thiệp vào công việc chính của mình, Zubizarreta lại không hề muốn giải trình cụ thể dự án thể thao đối với các hội viên. “Chẳng lẽ tôi phải trưng tất cả 30 cái tên trong danh sách lựa chọn để họ quyết định”, GĐTT Zubi đã từng nói như vậy với Sandro Rosell.  

    Tuy nhiên, theo kế hoạch dự kiến, Zubizarreta sẽ nhanh chóng phải giải trình với các hội viên về dự án mới cho mùa bóng 2014/15. Ngoài những thay đổi đã nói ở trên, được biết Barca sẽ đưa Rafinha (đang khoác áo Celta) và có thể cả Deulofeu (Everton) trở lại, trong khi Tello, Cuenca và Afellay nhiều khả năng sẽ ra đi. Ngoài Puyol và Valdes đã thông báo chia tay chính thức, Zubizarreta sẽ lắng nghe và xem xét các lời chào mời đối với Dani Alves, Alex Song, thậm chí cả với Alexis và Cesc Fabregas, nếu có đơn đặt hàng khủng. 

    Vấn đề là liệu Andoni Zubizarreta có đủ tài và đủ khả năng để thực hiện các dự án của mình nếu ông thiếu sự ủng hộ hoàn toàn từ phía lãnh đạo CLB, phòng thay đồ, các cầu thủ và dư luận culé. Ví thế mà Zubi đang rất cô đơn trong văn phòng của mình.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội