Bóng Đá Plus trên MXH

Có tiền, La Liga vẫn sợ Premier League
Hồ Phương • 09:44 ngày 20/08/2016
Chỉ sau 2 năm, giá trị bản quyền truyền hình La Liga đã tăng gần gấp đôi. Tuy nhiên, các đội bóng Tây Ban Nha vẫn khá rón rén trên thị trường chuyển nhượng Hè này. Nguyên nhân là vì mối đe dọa từ Premier League, nơi bản quyền truyền hình cũng tạo ra rất nhiều "trọc phú".
    Giá trị bản quyền truyền hình La Liga mùa giải 2016/17 đã cán mốc 1,56 tỷ euro. Con số này tăng hơn 400 triệu euro so với mùa 2015/16 (1,15 tỷ euro), và gần gấp đôi mùa 2014/15 (800 triệu euro). Công thức bán bản quyền truyền hình mới cũng ít nhiều giúp miếng bánh được phân chia một cách công bằng hơn, thay vì bị Real Madrid và Barcelona “gặm” gần hết như trước. Kết quả là không ít đội bóng ở xứ sở bò tót bắt đầu giàu lên.

    Nhưng có một nghịch lý là dù kiếm được nhiều tiền hơn, người Tây Ban Nha lại chi ít hơn. Tính đến thời điểm thị trường chuyển nhượng còn 10 ngày nữa là đóng cửa, 20 CLB La Liga mới chi tổng cộng 401,15 triệu euro, kém quá xa so với kỳ chuyển nhượng Hè 2015 (558 triệu euro). 

    Barca mới bỏ ra 79,75 triệu euro để đem về 4 cầu thủ, còn Real Madrid thậm chí mới chi 30 triệu euro cho Alvaro Morata, nghĩa là ít hơn cả Sevilla (61,2 triệu euro) lẫn Villarreal (52,3 triệu euro). Có vẻ như, cái thời 2 gã khổng lồ này chi từ 80-100 triệu euro cho 1 cầu thủ đã trôi qua.

    Tuy nhiên, việc Barca và Real Madrid không kích hoạt “bom tấn” cũng chỉ là một trong những nguyên nhân khiến phiên chợ Hè 2016 tại Tây Ban Nha trở nên im ắng. Các đội bóng của La Liga không hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng còn vì sức ép từ nước Anh. Những CLB tại Premier League vốn đã giàu, giờ lại càng giàu hơn với gói bản quyền truyền hình mới trị giá 5,1 tỷ bảng (5,9 tỷ euro) cho 3 năm bắt đầu từ mùa 2016/17. Sẵn tiền, người Anh đã càn quét cả châu Âu và La Liga cũng không là ngoại lệ.

    Bailly là một trong những hậu vệ hay nhất La Liga mùa trước
    Bailly là một trong những hậu vệ hay nhất La Liga mùa trước

    Nếu như trước đây, Real Madrid và Barca từng rút ruột các siêu sao như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Luis Suarez khỏi xứ sương mù thì giờ, một dòng chảy ngược lại hình thành. Hè này, Nolito đã từ chối trở lại Barca để chuyển đến Man City. Man United thì cuỗm mất Eric Bailly, một trong những trung vệ hay nhất La Liga, từ Villarreal. Và thậm chí, ngay cả một đội bóng tầm trung như Swansea cũng chiêu mộ được 2 chân sút đáng gờm từ Tây Ban Nha là Borja Baston (Atletico) và Fernando Llorente (Sevilla). 

    Màn tháo chạy của những Diego Costa, Filipe Luis, Alexis Sanchez, Cesc Fabregas, Pedro, Ander Herrera, Gabriel Paulista, Toby Alderweireld hay Nicolas Otamendi ở 2 mùa trước đó càng khiến các đội bóng La Liga e ngại. Vì thế, ưu tiên số 1 của họ trong mùa hè này là giữ chân các trụ cột khỏi sự nhòm ngó của những gã nhà giàu nước Anh chứ không phải mua sắm. Barca đã gia hạn với Neymar, Sergio Busquets và đang đàm phán với Luis Suarez cùng Ivan Rakitic. Atletico thì đã trói được các trụ cột như Antoine Griezmann, Diego Godin, Jan Oblak và Saul Niguez.

    Các CLB Anh giàu lên cũng khiến việc rút ruột Premier League trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Do vậy, thay vì mơ tưởng đến Eden Hazard (Chelsea) hay Riyad Mahrez (Leicester), các đội bóng Tây Ban Nha chuyển qua mua cầu thủ của nhau, hoặc chuyển hướng đến các thị trường khác. Bản hợp đồng đắt giá nhất của Barca mùa này, Andre Gomes đến từ Valencia. Tương tự là Atletico với Kevin Gameiro (từ Sevilla). Ngoài ra, La Liga còn chào đón cả các ngôi sao đến từ Italia (Alvaro Morata, đến Real Madrid), Pháp (Wissam Ben Yedder, Sevilla) hay Bồ Đào Nha (Nico Gaitan, Atletico).

    Atletico là đội hưởng lợi nhiều nhất từ công thức bán bản quyền truyền hình mới tại La Liga. Họ thu về 102 triệu euro ở mùa 2016/17, hơn xa các mùa 2015/16 (67 triệu) và 2014/15 (42 triệu). Nhờ tiền bản quyền truyền hình tăng tới 143% trong 2 năm, Atletico đã trở thành đội bạo chi nhất La Liga mùa này với 81 triệu euro.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay