Bóng Đá Plus trên MXH

Đã tới lúc chia tay Ten Hag rồi, MU ơi
Chí Trung • 20 phút trước
Màn trình diễn vô cảm của MU trước Tottenham đêm Chủ Nhật cho thấy Ten Hag đã hoàn toàn bất lực. Đã tới lúc chia tay vị HLV người Hà Lan.

Xin chào các bạn. Sau trận đấu đêm qua, tôi cứ nghĩ là mình sẽ mất ngủ trầm trọng. Sẽ bực bội tới mức không ngủ nổi. Nhưng hóa ra lại ngủ ngon hơn các bạn ạ. Chẳng thấy vương vấn gì. Kể cũng lạ. Hay là mình đã trở nên vô cảm rồi?

Nhưng kể cả "chán chẳng buồn nói", thì tôi nghĩ mình cũng cần phải có đôi lời tâm sự. Về trận đấu đêm qua, tôi nghĩ rằng đó là màn trình diễn cho thấy Ten Hag cần phải bị sa thải. Đội bóng cần một trận đấu như thế. Chúng ta cần một trận đấu như thế.

Có lợi thế sân nhà, ấy thế nhưng MU lại thua Tottenham ở mọi chỉ số tích cực, từ bàn thắng, số cú sút... trong khi lại hơn hẳn về chỉ số tiêu cực, ví dụ thẻ đỏ, thẻ vàng. Thế mới buồn! Tôi vẫn cho rằng MU đã quá may mắn khi chỉ phải nhận 3 bàn thua. 

Ở Old Trafford, Tottenham đã lột trần mọi điểm yếu của MU. Tấn công thì rời rạc. Kỷ luật thì yếu kém. Phòng ngự thì hớ hênh. Cá nhân thì sai lầm. Thật sự là không thể cứu vãn được nữa. 

Sáng nay tôi có đọc được một bài viết của cựu cầu thủ MU, Ashley Young, và tôi rất đồng ý. Đại để anh ấy viết rằng, Ten Hag không còn gì để nói, không còn gì để giải thích nữa. Ông ấy phải ra đi. MU trong trận đấu với Tottenham hầu như không thiếu vị trí quan trọng nào. Nhưng chúng ta không thấy được sự nỗ lực. Không thấy được cách vận hành.

Quỷ đỏ bây giờ không có thủ lĩnh. Mọi thứ trở nên quá rời rạc. 11 cầu thủ không có sự kết dính nào, chỉ là 11 cái tên mặc chung màu áo và chạy loăng quăng trên sân. Không ai muốn lấy bóng. Không ai muốn chuyền bóng. Bóng đến là đá đi, vì bắt buộc phải đá thôi. 

Chỉ có một chữ để nói về màn trình diễn đó. Tệ. Quá tệ.

Tôi không nghĩ mình là người tráo trở trong tình yêu với MU. Tôi đã có mấy chục năm son sắt rồi. Và tôi vẫn mặc áo đấu của đội. Tôi vẫn yêu MU, yêu tha thiết, dù đã bắt đầu biết xem cái đẹp, cái hay của các đội bóng khác. Cả Arsenal, Liverpool, Man City, tất cả đều hay. 19 đội còn lại đội nào cũng hay. Trừ MU. Xem MU bây giờ thua còn không thấy đau nữa.

Tôi cho rằng Ten Hag đã hết lý do để "tồn tại". Thời gian cho ông ấy đã hết rồi. Các bạn có thể thấy đó, thái độ của các cầu thủ là có vấn đề. Rõ ràng là HLV đã không thể làm gì, cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân. Mọi thứ đã bị phơi bày sau 3 bàn thua. Không còn gì có thể bào chữa. Ten Hag là số 0 trong mắt các cầu thủ.

Tất cả những gì mà ông ta khoe khoang, rằng 2 năm đoạt 2 cúp này nọ, đều trở nên vô giá trị sau màn trình diễn này. Không ai chấp nhận nổi cách đá như thế. Thành thật mà nhìn vào, chúng ta không thấy triết lý, không thấy bản sắc, không thấy mưu mẹo. Có người nói rằng tại vì MU không biết đá xấu, sao không đá xấu đi. Nhưng nói thật là đá xấu cũng không biết đường mà đá thế nào.

Đội bóng này chẳng có gì cả. Không quyết tâm. Không năng lực. Số 0 tròn trĩnh.

Tôi thì chỉ thấy Ten Hag có một cái tài duy nhất, đó là đuổi đi những cầu thủ giỏi. Cầu thủ nào ông ta tống đi sang đội khác cũng đều đá rất hay. Ten Hag cố tỏ ra là người cứng rắn, nhưng ông ta chỉ cứng cái miệng thôi. Đêm qua, ai cũng thấy là ông ta bối rối lắm.

Nếu có số điện thoại của các ông chủ, tôi sẽ gọi ngay và bảo họ sa thải Ten Hag đi. Fan guộc như tôi mà cũng thấy đuối lắm rồi. Yêu thì vẫn yêu đấy, nhưng mệt mỏi quá!

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay