Tiếp nối trận thắng 3-1 trước Vissel Kobe, Barca vừa vùi dập FC Seoul 7-3 ở trận giao hữu thứ hai trong mùa hè. Phát biểu sau trận đấu với đội bóng Hàn Quốc, HLV Hansi Flick đã có những đánh giá tích cực và bày tỏ sự hài lòng nhất định với các học trò. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm: “Chúng tôi vẫn mắc những sai lầm, và có nhiều thứ cần chấn chỉnh”.
Chiến lược gia người Đức muốn nói chung tới thái độ lười biếng của các cầu thủ Barca, sau khi dẫn trước 2-0 khá dễ dàng chỉ sau 15 phút. Và tuy không nhắc đến một cái tên cụ thể nào, nguồn tin nội bộ cho biết ông thầy 60 tuổi muốn ám chỉ Cubarsi. Bởi người ta đã “nghe lỏm” được ông nói với trung vệ trẻ này rằng “Tôi cần nhiều hơn ở cậu” trong đường hầm ở giữa trận gặp Seoul.
Flick có lý do để đòi hỏi nhiều hơn nơi trung vệ số một của Barca mùa trước. Dù Barca đã hội quân và tập luyện được nửa tháng, nhưng có vẻ như Cubarsi vẫn chưa lấy lại được cảm giác thi đấu. Không chỉ vậy, anh còn mắc sai lầm trong cả hai trận giao hữu trên đất châu Á.
Trước Vissel Kobe, pha phá bóng tệ hại của Cubarsi chính là khởi nguồn cho bàn thắng của Taisei Miyashiro. Còn ở Seoul, anh đã “ghi dấu ấn” trong cả hai bàn thua đầu của Barca. Đầu tiên là tình huống không theo sát Moon Seon-min ở sát đường biên ngang, trước khi Lamine Yamal để mất bóng rồi Cho Young-wook trừng phạt đội bóng Catalunya với cú sút đầy uy lực. Đến bàn thua thứ hai, Cubarsi lại là người đứng sai vị trí khiến bẫy việt vị của Barca bị phá.
Tất nhiên, đây mới chỉ là những trận giao hữu trước mùa. Nhưng lời cảnh báo của HLV Flick là không thừa. Vì mùa tới, sự cạnh tranh ở vị trí trung vệ sẽ rất khốc liệt khi ngoài Cubarsi, Barca còn có Inigo Martinez, Ronald Araujo, Eric Garcia và Andreas Christensen, chưa kể Jules Kounde cũng có thể chơi ở trung tâm hàng phòng ngự.
Cubarsi vẫn là số 1
Dù mắc vài sai lầm trong loạt giao hữu hè, Cubarsi vẫn là lựa chọn số 1 của HLV Hansi Flick. Mùa trước, anh chính là trung vệ thi đấu nhiều nhất của Barca với 4.213 phút, nhiều hơn gần 237 phút so với Inigo Martinez (3.976). Bộ đôi này cũng bỏ xa Eric Garcia (2.104) và Araujo (1.560), dù Garcia từng phải “vá” cả vị trí pivot lẫn hậu vệ phải còn cầu thủ người Uruguay chấn thương.