Và đấy là một Barca hãy còn bị cấm chuyển nhượng trong nửa đầu mùa bóng. Họ đã mua Arda Turan, nhưng chỉ được sử dụng sau ngày 1/1. Chẳng có gì lạ nếu như Turan không có một sự khởi đầu như ý. Bây giờ, Turan có quyền hy vọng vào một mùa bóng tốt đẹp hơn trong màu áo Barca. Hy vọng ấy vừa được củng cố bằng 2 bàn thắng trong trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha.
Ngoài các bàn thắng của Turan, giới quan sát có vẻ chú ý đến sự hiện diện trong đội hình chính của cả 4 cầu thủ mới - Samuel Umtiti, Lucas Digne, Denis Suarez, Andre Gomes. Vẫn như mọi khi, đã có ngay kiểu bình luận quen thuộc: trong tay HLV Luis Enrique là một lực lượng “có chiều sâu”. Nói vậy đồng nghĩa với việc khen ngợi bước đầu về chất lượng của những cầu thủ này.
Một mặt, ai cũng biết những cầu thủ ấy đều không có nhiều hy vọng đá chính một cách thường xuyên. Nghĩa là cho dù “xem được”, đấy vẫn chỉ là các cầu thủ dự bị không hơn không kém. Nhưng mặt khác, cũng rất rõ ràng: chẳng có siêu CLB nào đủ sức thống trị trong thời buổi này nếu cứ bám mãi vào một đội hình quen thuộc. Bài học của chính Barcelona trong chặng nước rút ở mùa vừa qua hãy còn nóng hổi (rút cuộc, họ “chỉ” bảo vệ được 2 danh hiệu trong nước, có lẽ vì sự mệt mỏi của bộ ba M-S-N).
Tóm lại, Enrique phải tích cực bổ sung lực lượng chứ không thể trông cậy mãi vào những trụ cột quen thuộc trong đội hình Barca. Ông bổ sung như thế nào? Phần trên chính là câu trả lời. Umtiti, Digne, D.Suarez, Gomes đều còn khá trẻ. Nghĩa là Enrique còn đang hướng tới tương lai nữa, chứ không chỉ chạy theo những yêu cầu ngay trước mắt về mặt chuyên môn. Điều đáng lưu ý: cái tương lai mà Enrique đang hướng tới có vẻ chẳng liên quan gì đến “lò trẻ” La Masia. Đâu là những Andres Iniesta hoặc Xavi mới? Chưa thấy.
Một vài cầu thủ cũng đã vươn lên từ La Masia trong giai đoạn gần đây, nhưng khá nhạt nhòa. Chẳng những vậy, người ta còn đang theo dõi Munir El Haddadi, không chỉ để hào hứng chờ xem sự nối tiếp của một truyền thống, mà còn để dự báo điều ngược lại. El Haddadi sẽ có chỗ đứng trên hàng công Barcelona mùa này? Sergi Samper hoặc thủ môn Jordi Masip còn nhạt nhòa hơn hẳn.
Chỉ mới cách đây chưa lâu, dưới thời HLV quá cố Tito Vilanova, người ta còn có thể liệt kê hẳn một đội hình chính gồm toàn bộ các cầu thủ vươn lên từ lò trẻ Barcelona (dù một số đã ra đi trước khi được mua lại): Victor Valdes - Martin Montoya, Gerard Pique, Carles Puyol, Jordi Alba - Xavi, Sergio Busquets, Cesc Fabregas - Pdero, Lionel Messi, Andres Iniesta! Mọi chuyện thay đổi quá nhanh chỉ trong 4 năm.
Nhân sự mới là một lẽ. Trong mùa vừa qua, Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar ghi cho Barcelona 90 bàn ở La Liga. Các tiền vệ thường xuyên đá chính là Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andres Iniesta chỉ ghi tổng cộng 8 bàn. Không những vậy, họ chỉ đóng góp tổng cộng 8 đường chuyền thành bàn trong khi M-S-N có đến 44 pha kiến tạo thành công.
Thay đổi ngay trong cách chơi là điều tất yếu, để Enrique có thể tiếp tục dẫn dắt Barca thành công. Vậy nên, còn có một chuyện thật sự đáng xem trong mùa bóng mới: kỳ này, Barcelona sẽ đá kiểu gì?