Bóng Đá Plus trên MXH

7 tháng từ đỉnh cao xuống vực sâu của Vinicius ở Real Madrid

11 phút trước
Cuối năm 2024, Vinicius Junior vẫn còn đứng trên đỉnh cao khi được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho Quả Bóng Vàng. Nhưng sau cú sốc thua Rodri trong cuộc đua đến danh hiệu của France Football, ngôi sao người Brazil bắt đầu trượt dài cả trong lẫn ngoài sân cỏ...

    Vinicius bắt đầu lao dốc sau cú sốc trượt danh hiệu Quả Bóng Vàng 2024.

    Tháng 1: Mất danh hiệu đầu tiên

    Tính đến đầu tháng 12/2024, Vinicius vẫn rất thăng hoa. Anh đã ghi tới 8 bàn và có 6 kiến tạo trong 14 vòng đầu ở La Liga, bên cạnh 5 bàn cùng 1 kiến tạo trong 5 trận tại Champions League. Tuy nhiên, năm mới không đem lại sức bật mới cho tiền đạo người Brazil. Sau khi nghỉ 4 trận trong tháng 12 vì chấn thương, Vini tiếp tục vắng mặt 3 trận trong tháng 1 vì án treo giò.

    Real Madrid cũng đánh mất danh hiệu đầu tiên khi thua Barca 2-5 ở chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Còn dấu ấn duy nhất mà Vini để lại trong tháng 1 là chiếc thẻ đỏ vì pha đẩy vào mặt thủ môn Stole Dimitrievski trong trận gặp Valencia ngày 3/1. Lợi dụng sự bất ổn của Vinicius ở Bernabeu, chỉ vài ngày sau CLB Al Ahli của Saudi Arabia đã gõ cửa sân Bernabeu với đề nghị 350 triệu euro cho tiền đạo này.

    Tháng 2: Dấu hiệu bất ổn xuất hiện

    Những dấu hiệu bất ổn bắt đầu xuất hiện. Trên sân, Vinicius chỉ có 1 bàn và 2 kiến tạo trong 8 trận của tháng 2. Thái độ thi đấu của anh cũng khiến tất cả quay lưng. Luka Modric đã mắng tiền đạo người Brazil ngay trên sân vì không chịu phòng ngự trong trận thắng Leganes 3-2 ở Cúp Nhà Vua ( ngày 5/2). Và cả tiền vệ Fede Valverde lẫn HLV Carlo Ancelotti đều đồng tình với lão tướng người Croatia.

    Một người điềm tĩnh như Modric cũng phải nổi cáu với Vinicius.

    Bên ngoài sân, Vini tiếp tục tỏ ra bất mãn vì chỉ là người nhận lương cao thứ ba của đội sau Kylian Mbappe và David Alaba. Tờ Marca thì tiết lộ đại diện của tuyển thủ Brazil đã bay tới Saudi Arabia để gặp “một trong những CLB hàng đầu của nước này”, và được hứa hẹn về "một đề nghị không thể từ chối".

    Tháng 3: Trung tâm rắc rối

    Đà thụt lùi của Vinicius tiếp tục kéo dài sang tháng 3, với vỏn vẹn 1 bàn trong 6 lần ra sân. Anh đá hỏng phạt đền trong trận lượt về vòng 1/8 của Champions League với Atletico, hục hặc với Jude Bellingham và không thèm bắt tay HLV Ancelotti. Sau trận, Carletto đã chỉ trích đích danh Vini vì thái độ lười biếng trong phòng ngự, nhưng lại chăm chỉ phàn nàn với trọng tài.

    Nhưng bất ngờ là trước truyền thông, Vinicius vẫn bày tỏ tình yêu với Real Madrid. Tiền đạo này thậm chí còn khẳng định: “Tôi vẫn còn hợp đồng đến 2027, và hy vọng chúng tôi sẽ gia hạn sớm nhất có thể. Tôi đang hạnh phúc ở đây và không đâu tốt hơn nơi này”.

    Vinicius đá hỏng phạt đền, hục hặc với Bellingham và từ chối bắt tay HLV Ancelotti ở trận gặp Atletico.

    Tháng 4: Thảm họa của cả đội bóng

    Tháng 4 đánh dấu những sự kiện quan trọng với Vinicius. Anh đã cân bằng thành tích ghi 104 bàn cho Real Madrid của Ronaldo “béo” trong trận gặp Valencia ở La Liga (ngày 5/4). Và đến ngày 16/4, Vini tiếp tục xé lưới Arsenal để vượt qua “O Fenomeno” và trở thành cầu thủ Brazil ghi nhiều nhất lịch sử CLB. Chỉ tiếc là đội bóng đã thua cả hai trận đó, và Los Blancos thậm chí còn bị Pháo thủ loại ở tứ kết Champions League với tổng tỷ số 1-5.

    10 ngày sau khi dừng chân tại cúp châu Âu, người Madrid tiếp tục mất danh hiệu tiếp theo khi thua Barca 2-3 ở trận chung kết Cúp Nhà Vua (26/4). Tuy nhiên, các Madridista vẫn khấp khởi hy vọng khi đài Cadena Ser đưa tin Vinicius đã đạt thỏa thuận gia hạn cùng CLB.

    Tháng 5: Chính thức trắng tay

    Hy vọng cuối cùng về một danh hiệu của Real Madrid vụt tắt trong tháng 5, khi họ đầu hàng trước Barca. Bước ngoặt chính là trận El Clasico lượt về mà tuy Vinicius có 2 đường kiến tạo cho Mbappe, chung cuộc Los Blancos vẫn thua với tỷ số 3-4. Không kể 2 trận ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá chân, Vini cũng có 3 kiến tạo trong 3 trận đấu trong tháng 5.

    Dù Vinicius có 2 đường kiến tạo, Real Madrid vẫn thua Barca 3-4 và đầu hàng trong cuộc đua vô địch La Liga.

    Bên ngoài sân, tín hiệu tích cực tiếp tục xuất hiện. Tờ AS khẳng định, tiền đạo người Brazil sẽ gia hạn thêm 5 năm (đến năm 2030) với Real Madrid. Đổi lại, anh sẽ nhận mức lương khủng 100 triệu euro sau thuế trong khoảng thời gian này.

    Tháng 6: Mờ nhạt trên đất Mỹ

    Mùa giải 2024/25 đã kết thúc với hầu hết các đội, nhưng Real Madrid vẫn lên đường tới Mỹ để theo đuổi chức vô địch FIFA Club World Cup. Sự thay đổi trên ghế HLV, khi Xabi Alonso kế nhiệm Ancelotti, dường như sẽ tạo ra cú hích với Vinicius. Cựu tiền vệ này thậm chí đã có cuộc nói chuyện riêng với Vini, và hy vọng anh sẽ tiếp tục trở thành đầu tàu của đội bóng.

    Chỉ có điều, thành tích trên sân của tiền đạo người Brazil lại không thực sự khả quan. Anh chơi mờ nhạt và tịt ngòi trong các trận gặp Al Hilal và Pachuca. Phải đến trận cuối vòng bảng với RB Salzburg, Vinicius mới ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

    Vinicius chưa trở thành đầu tàu của Real Madrid như kỳ vọng của HLV Alonso.

    Tháng 7: Dấu hỏi về tương lai

    Vinicius tiếp tục “tàng hình” trong 3 trận đấu tiếp theo tại các vòng knock-out của FIFA Club World Cup với 0 bàn và 0 kiến tạo. Không chỉ vậy, tiền đạo vừa tròn 25 tuổi hôm 12/7 còn tỏ ra khó chịu khi bị HLV Alonso xếp đá cánh phải thay vì cánh trái sở trường trong trận bán kết với PSG. Chưa hết, tương lai của anh lại tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

    Giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Vini tiếp tục “câu giờ” trong vụ gia hạn hợp đồng nhằm ép Real Madrid trả cho mình mức lương cao nhất đội. Điều đó khiến chủ tịch Florentino Perez nóng mắt và trực tiếp can thiệp, yêu cầu tạm đóng băng vụ đàm phán với tiền đạo người Brazil.

    PHƯƠNG MINH • 11 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay