Bóng Đá Plus trên MXH

02h30, ngày 17/4, Barcelona vs Real Madrid: Chiếc cúp cuộc đời
Trần Hòa • 20:34 ngày 16/04/2014
Khi bước vào mùa giải này, không một ai tại Barcelona nghĩ rằng Cúp Nhà Vua lại là cứu tinh của họ. Còn trận chung kết đêm nay lại là trận đấu sống còn, có ý nghĩa lớn tới số phận của đội bóng xứ Catalunya…

    Thất bại ở tứ kết Champions League ( thua Atletico chung cuộc 1-2) và đã hoàn toàn thất thế ở La Liga (kém đội đầu bảng 4 điểm) khiến Barca chỉ còn Cúp Nhà Vua để tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Sâu xa hơn, những cú sốc liên tiếp vừa qua còn tạo ra cuộc khủng hoảng niềm tin và phong độ đáng sợ ở Nou Camp. Chỉ một thất bại nữa tại Mestalla, Barca sẽ sụp đổ hoàn toàn.

    Mọi thứ hiện rất rối bời ở Barca, nhưng sẽ còn trở nên hỗn loạn nếu viễn cảnh tồi tệ trên xảy ra. Không chỉ HLV Martino, mà ngay cả những ngôi sao như Alves, Xavi, Iniesa, Neymar và cả Messi cũng sẽ bị đem ra chửi rủa. Cần biết, chỉ mới sau trận thua Granada (0-1) tại La Liga cuối tuần qua, mà rất nhiều CĐV Barca đã đợi sẵn thầy trò HLV Martino ngoài SVĐ để trút cơn giận dữ bằng những lời lẽ thậm tệ.

    Những con mãnh thú thường tạo ra sức mạnh đáng sợ khi bị dồn tới chân tường. Nhưng Barca đang không có gì liên quan tới cái hình ảnh đó. Họ giống hơn một gã khổng lồ  ốm yếu đang run rẩy bên bờ vực thẳm. Những CLB lớn bằng ý chí vẫn có thể vùng lên khi bị dồn vào thế đường cùng. Nhưng họ khó có thể làm được gì khi đã suy kiệt về cả sức lực, tinh thần và niềm tin. Đó chính là câu chuyện của Barca lúc này. 


    Barca không còn là một tập thể đúng nghĩa. HLV Martino đang bị hắt hủi. Những ngôi sao quan trọng nhất đã đánh mất lòng nhiệt huyết. Tất cả đều thi đấu hời hợt, đặc biệt niềm hy vọng số một Lionel Messi. Người ta không còn thấy một sự quyết tâm nào trong đôi chân của chân sút người Argentina. Khi đó anh chỉ còn là một cầu thủ bình thường, thậm chí vô hại.

    Nếu Barca còn khát khao vùng lên, họ đã phải làm điều đó tại Granada cuối tuần qua. Nhưng không, người ta vẫn thấy một Barca bệ rạc, để rồi lại chịu thất bại ê chề. Nhìn các cầu thủ Barca thi đấu, ai cũng nhận ra vấn đề của họ không chỉ trên sân, mà cả trong phòng thay đồ.

    Thật khó cứu vãn khi một CLB đã rệu rã về tinh thần và niềm tin. Nhưng ngay cả vấn đề lực lượng của Barca cũng đang hết sức tồi tệ. Carles Puyol có thể sẽ chịu đau trở lại để giúp Barca có một trung vệ thực sự ở trận El Clasico này, do cả Gerard Pique lẫn Marc Bartra vẫn chấn thương. Song nhiều khả năng, HLV Martino sẽ mắc một sai lầm lớn nếu để lão tướng đã đánh mất cảm giác bóng từ lâu này đá chính đêm nay.

    Real hiển nhiên rất hiểu tình thế hiện tại của Barca. Họ biết rằng, mình phải tận dụng cơ hội tuyệt vời này để trả hận Barca. Với sức mạnh và tinh thần thăng hoa hiện tại, thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ dìm Barca vào “bể khổ” bằng chính đôi tay của mình!

    THÔNG TIN:
    Barca toàn thua cả 5 trận gần đây theo châu Á. Real thắng 4/5 trận vừa qua theo châu Á.

    Barca thắng 1, hòa 1 và thua 4 ở 6 trận đấu cúp gần đây theo châu Á. Real thắng 5 và thua 1 ở 6 trận đấu cúp vừa qua theo châu Á.

    Real thắng 4 và thua 2 ở 6 trận gặp Barca gần đây theo châu Á.

    Cả 4 trận gặp nhau gần đây giữa 2 CLB đều có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. Cả 3 trận vừa qua của Barca và cả 17 trận gần nhất của Real đều có bàn thắng trong 45 phút đầu.

    TƯƠNG PHẢN:
    Martino vô duyên ở Copa
    HLV Gerardo Martino khá vô duyên với các giải đấu cúp. Đỉnh điểm của sự vô duyên là việc ông bị truất quyền chỉ đạo ở trận chung kết Copa America 2011. Tata phải ngồi trên khán đài chứng kiến các cầu thủ Paraguay đá trận chung kết đó và họ thua Uruguay 0-3. Trước đó, các đội bóng Libertad và Newell’s Old Boys của Martino dù chơi rất hay nhưng cũng chỉ tiến được đến bán kết Copa Libertadores vào các năm 2006 và 2013.

    Ancelotti mát tay với cúp
    Trong nghiệp cầm quân, HLV Carlo Ancelotti đã 2 lần cùng các học trò đá chung kết Cúp Quốc Gia và đều giành thắng lợi. Ở mùa 2003/04, ông dẫn dắt Juventus đánh bại AS Roma sau 2 trận lượt đi và về tại chung kết Coppa Italia và giành thắng lợi chung cuộc 6-3. Đúng 7 năm sau, Ancelotti lại vô địch FA Cup cùng Chelsea và ông làm được điều đó chỉ 6 ngày sau khi đưa các học trò tới chức vô địch Premier League.


    CON SỐ:
    3 Thủ thành Jose Pinto từng bắt 3 trận chung kết cho Barca trước đây, với thành tích 2 chiến thắng (Cúp Nhà Vua 2011/12 và Siêu Cúp TBN 2013) và chịu 1 thất bại (trước chính Real tại Cúp Nhà Vua 2010/11).

    4 Cả Real và Barca đang có thành tích ngang nhau tại Cúp Nhà Vua 4 mùa gần đây. Cụ thể, họ đều 3 lần vào chung kết (tính cả mùa này) và đều 1 lần giành chức vô địch. 

    5 Thành tích đối đầu của Real trước Barca tại Cúp Nhà Vua gần đây là khá tốt. Kền kền chỉ chịu 1 thất bại, giành 2 trận hòa và 2 chiến thắng; ghi 8 bàn và chịu 5 bàn thua.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

    ĐẶC BIỆT:
    Không dưới 3 bàn: 13/14 trận gặp nhau gần đây giữa 2 CLB đều có không dưới 3 bàn. Do Barca đang gặp khó, Real vẫn sẽ chơi đôi công, nên trận đấu có thể tạo ra một cơn mưa bàn thắng như ở trận El Clasico gần nhất (7 bàn thắng).

    Lưới rung cuối trận: 4/5 trận gặp nhau gần đây giữa 2 CLB đều có ít nhất 1 bàn được ghi trong 10 phút cuối trận. 4/5 vòng tại La Liga vừa qua của cả Barca lẫn Real đều có có bàn thắng vào cuối trận.

    DỰ ĐOÁN: 1-3

    BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội