Bóng Đá Plus trên MXH

Messi & viên gạch giá 3,5 triệu euro
Trang Anh • 16:59 ngày 28/07/2015
Tới Gabon theo lời mời của đích thân ngài tổng thống nước này, ông Ali Bongo Ondimba, nhiệm vụ của Lionel Messi dự lễ khởi công SVĐ Quốc gia nước này và làm nhiệm vụ của một thợ xây trong vài phút ngắn ngủi. Chuyến đi với xuất phát điểm tốt, bỗng dưng lại trở thành thảm họa vì những chuyện trời ơi đất hỡi.
    Theo tin từ AFP, viên gạch mà Messi chính tay đổ vữa rồi đặt lên, nằm trong hệ thống tường rào của SVĐ vừa bị... ăn cắp. Để lấy được viên gạch Messi xây, kẻ trộm đã đập nát cả một bức tường lớn chỉ để lấy... viên gạch có dấu vân tay của Messi. 

    Ngay lập tức, vụ trộm hài hước này được suy luận theo nhiều cách khác nhau. Người nghĩ tích cực thì cho rằng, tên trộm cố tình lấy đi viên gạch in dấu tay Messi để... bán lấy tiền. Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ đời. Thời World Cup 2002 được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc từng xuất hiện vụ trộm... cái ghế mà Ronaldo béo từng ngồi.

    Tuy nhiên, một bộ phận khác lại nghĩ rằng, đây là hành động phá hoại nhằm phản đối sự lãng phí của chính quyền Gabon, xung quanh sự kiện chi tới 3,5 triệu euro tiền cát-sê cho chỉ 1 viên gạch mà Messi xây. Vấn đề là bức xúc đâu chỉ xoay quanh câu chuyện tiền nong.


    Rất nhiều CĐV cho rằng, Gabon không việc gì phải hạ thấp mình để cung kính một nhân vật bất lịch sự như Messi. Trong chuyến viếng thăm Gabon, Messi được đích thân tổng thống nước này lái xe ra sân bay đón, rồi đưa về SVĐ ở Libreville. Phía nước chủ nhà trịnh trọng, lễ nghi là thế mà Messi ăn mặc tuyềnh toàng, nếu không muốn nói là bẩn thỉu và bất lịch sự.

    Cầu thủ luôn bị coi là sở hữu gu thời trang kém cỏi này diện một chiếc áo phông xấu xí, chiếc quần ngố rách rưới, đôi giày màu... cháo lòng, râu không thèm cạo, đi lại chắp tay sau mông ngay bên cạnh tổng thống nước chủ nhà. Thái độ thiếu trân trọng của Messi không hiểu vì lý do gì vẫn nhận được 3,5 triệu euro tiền thù lao và ngay lập tức, anh bị báo chí thế giới chỉ trích là kẻ tham tiền. 

    Messi hiền lành là thế mà cũng phải phát cáu. Anh nhiều lần cố gắng thanh minh về chuyện đến Gabon không phải vì tiền và thậm chí còn dọa kiện tạp chí France Football đã thêu dệt, bôi nhọ tên tuổi mình.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay