Nạn nhân may mắn này có tên là Santiago Lopez Menendez, 28 tuổi, làm nghề kỹ sự nông nghiệp và đã công tác ở khu vực gần Kontagora, phía Tây Bắc Nigeria từ năm ngoái.
Vào đầu tuần này, Menendez không may bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc và đánh đập tàn nhẫn. Đám người này không nói được tiếng Anh và nghĩ rằng Menendez là người Bắc Mỹ.
Menendez rất muốn nói với chúng rằng anh là người Argentina, và trong lúc túng quẫn không biết phải làm sao, anh chàng kỹ sư đã hô to “Messi, Messi, Messi” nhằm nói rằng mình là người Argentina. May sao, nhóm người lạ mặt cũng hiểu được điều này và dần bình tĩnh trở lại.
Sau khi bị giam giữ 3 ngày, Menendez đã được thả tự do nhờ công ty thuê anh trả một khoản phí không tiết lộ để chuộc người từ bọn bắt cóc.
Biết được tin vui, anh trai của Menendez là Jorge bày tỏ sự biết ơn tới Messi, dù chỉ là danh tiếng của siêu sao này: “Hãy nói với Messi là chúng tôi ngàn lần đội ơn”. Trong khi đó, Menendez cho biết anh nợ Messi mạng sống của chính mình.
Vào đầu tuần này, Menendez không may bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc và đánh đập tàn nhẫn. Đám người này không nói được tiếng Anh và nghĩ rằng Menendez là người Bắc Mỹ.
Menendez rất muốn nói với chúng rằng anh là người Argentina, và trong lúc túng quẫn không biết phải làm sao, anh chàng kỹ sư đã hô to “Messi, Messi, Messi” nhằm nói rằng mình là người Argentina. May sao, nhóm người lạ mặt cũng hiểu được điều này và dần bình tĩnh trở lại.
Sau khi bị giam giữ 3 ngày, Menendez đã được thả tự do nhờ công ty thuê anh trả một khoản phí không tiết lộ để chuộc người từ bọn bắt cóc.
Biết được tin vui, anh trai của Menendez là Jorge bày tỏ sự biết ơn tới Messi, dù chỉ là danh tiếng của siêu sao này: “Hãy nói với Messi là chúng tôi ngàn lần đội ơn”. Trong khi đó, Menendez cho biết anh nợ Messi mạng sống của chính mình.