Bóng Đá Plus trên MXH

Hậu trường sân cỏ 14/7: Nigeria nhận 'doping tiền' để vô địch CAN
Bangdaday.com • 13:49 ngày 14/07/2019
Nigeria nhận “doping tiền” để vô địch CAN, trợ lý HLV M.U nhập viện vì mất nước... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 14/7.
    Nigeria nhận “doping tiền” để vô địch CAN 
    Nhằm động viên tinh thần các cầu thủ Nigeria trong giai đoạn cuối cùng của CAN 2019, tỷ phú Aliko Dangote (ảnh) – người giàu nhất châu Phi treo thưởng 50.000 USD cho mỗi bàn thắng mà Nigeria ghi được ở vòng bán kết. Femi Otedola, công ty dầu mỏ cũng thưởng 25.000 USD cho một bàn thắng của Nigeria trong phần còn lại của giải đấu. 

    Trợ lý HLV M.U nhập viện vì mất nước 
    Mark Dempsey, thành viên trong ban huấn luyện M.U đã nhập viện khẩn cấp khi vừa trở về khách sạn Crown Towers (nơi đóng quân của M.U tại thành phố Perth) sau buổi tập. Dempsey tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và cần tới sự trợ giúp của ống thở oxy. Susan, vợ của Dempsey tiết lộ chồng mình đã tập luyện với cường độ quá cao, cộng thêm thiếu ngủ trầm trọng do hội chứng jetlag chênh lệch múi giờ, dẫn tới cơ thể suy nhược. 


    Sức khỏe của Dempsey hiện tại đã ổn định, có thể xuất viện trong hôm nay. Trước mắt, ông sẽ tạm dừng tham gia công tác huấn luyện hàng ngày cùng toàn đội để hồi phục hoàn toàn. Một nguồn tin của The Sun cho biết, nhiều cầu thủ M.U đã hoảng loạn và mất bình tĩnh khi nhìn thấy Dempsey ngã gục xuống đất. 
    55 tuổi, Mark Dempsey là nhân vật có uy tín và ảnh hưởng trong phòng thay đồ ở M.U, đi theo Solskjaer từ Cardiff tới Molde và giờ là M.U. Trong quá khứ, Dempsey từng chơi hai trận cho đội một M.U vào thập niên 80 thế kỷ trước. 

    Đội hạng Nhì Anh bị phạt đi dọn vệ sinh 


    Accrington Stanley (League One, giải hạng nhì Anh) sẽ phải quay trở lại SVĐ AJ Bell của đội rugby Salford để dọn dẹp “bãi chiến trường” họ thải ra trong phòng thay đồ hôm thứ Năm vừa qua, sau trận giao hữu gặp Marseille. Đích thân ông chủ Andy Holt đã gửi lời xin lỗi tới ban quản lý sân AJ Bell vì ý thức kém của cầu thủ đội nhà.

    Vì sao Neymar không sợ phạt 12.000 euro/ngày?
    Neymar đã không tập trung cùng PSG theo đúng hẹn. Các nguồn tin tại Brazil tiết lộ cứ mỗi ngày vắng mặt sau hạn tập trung, Neymar bị PSG phạt nội bộ 12.000 euro. Mặc kệ, Neymar vẫn không thèm vác mặt về PSG. Siêu sao người Brazil chẳng xem khoản phạt này ra gì. Neymar không biết xót của chăng?


    Với cầu thủ bình thường, khoản phạt 12.000 euro/ngày rất xót. Nhưng với Neymar thì chẳng khác nào “muỗi đốt inox”. Lương của Neymar tại PSG lên tới 36,8 triệu euro/năm. Mức lương siêu khủng ấy tương đương 3,07 triệu euro/tháng, 707.692 euro/tuần, 100.821 euro/ngày, 4.200 euro/giờ, 70 euro/phút và 1,16 euro/giây. Nghĩa là khoản tiền phạt mỗi ngày mà PSG áp vào Neymar chỉ tương đương với khoản lương anh kiếm trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội