Vào tuần trước, Diogo Jota đã gặp tai nạn xe hơi trên đường cao tốc A52 ở Zamora (Tây Ban Nha). Vụ tai nạn khiến Jota và người em trai Andre Silva tử nạn tại chỗ.
Sự ra đi đột ngột của Jota khiến cả thế giới bóng đá bàng hoàng và thương xót. Cuộc điều tra ban đầu cho thấy chiếc siêu xe Lamborghini của cố chân sút người Bồ Đào Nha đã bị nổ lốp, khiến xe mất lái, trượt ra khỏi trục đường chính và bốc cháy dữ dội.
Cảnh sát ở tỉnh Zamora bước đầu công bố kết quả điều tra vụ tử nạn của Jota. Họ nghiêng về khả năng cao Diogo Jota là người cầm lái và anh có thể đã phóng xe quá tốc độ cho phép trước khi gặp tai nạn.
Thông báo từ phía cảnh sát tỉnh Zamora cho biết: "Báo cáo giám định chuyên môn vẫn đang được hoàn thiện. Trong số các yếu tố được xem xét, cảnh sát giao thông thuộc lực lượng Vệ binh Dân sự chi nhánh Zamora đang phân tích vết hằn trên 1 trong 4 chiếc bánh xe. Mọi dấu hiệu hiện tại cũng cho thấy có khả năng người cầm lái đã chạy vượt quá tốc độ cho phép trên đoạn đường cao tốc.
Ngoài ra, tất cả các cuộc thử nghiệm được tiến hành cho đến thời điểm này đều chỉ ra rằng người cầm lái chiếc xe gây tai nạn, nhiều khả năng là Diogo Jota. Báo cáo của cảnh sát chuyên gia khi hoàn tất sẽ được chuyển đến tòa án ở Puebla de Sanabria”.
Tang lễ của Diogo Jota và em trai đã được cử hành ở quê nhà Bồ Đào Nha. Nhiều quan chức, HLV và cầu thủ đã đến chia buồn và tiễn đưa 2 anh em Jota.