Diogo Jota đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời bởi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vừa qua tại Tây Ban Nha. Theo tờ Marca, sự việc xảy ra tại km số 65 gần khu vực Sanabria, tỉnh Zamora, miền Tây Bắc nước này.
Chiếc xe chở Jota và em trai Andre bất ngờ mất lái, lao ra khỏi đường và bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe và một phần khu vực xung quanh, gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, cả hai nạn nhân đã không còn cơ hội sống sót.
Đám tang của Diogo Jota ở Bồ Đào Nha có sự tham dự của một số đồng đội của anh, bao gồm Virgil van Dijk, Robertson và Alexis Mac Allister. Đáng nói, Luis Diaz đã bị công kích dữ dội từ NHM sau cái chết thương tâm của Jota.
“Tôi không còn lời nào để nói… Tôi đau lòng lắm. Không chỉ vì những gì Jota đã làm trên sân cỏ, mà còn vì con người anh ấy ngoài đời. Có những cử chỉ mà bạn không bao giờ quên. Cái ôm của tôi dành cho Rute, ba đứa con của anh ấy, và gia đình anh ấy. Hãy yên nghỉ nhé, Diogo và André”, đó là những gì mà Diaz chia sẻ.
Tuy nhiên, trong khi tang lễ của Jota đang diễn ra, Luis Diaz lại bị bắt gặp ăn chơi nhảy múa tại Barranquilla, Colombia thản nhiên như không. Chính vì thế, đoạn video clip ghi cảnh đập phá của Diaz ngay lập tức gây ra phản ứng trên mạng xã hội. Theo không ít người, đây là cách hành xử tệ bạc, bởi lẽ Jota khi còn sống đồng hành cùng Diaz trong khoảng thời gian khó khăn của anh ta, chẳng hạn như vụ bắt cóc cha Diaz vào năm 2023.
Một trong những tài khoản từ người hâm mộ của Liverpool đã đăng một thông điệp chỉ trích cầu thủ người Colombia và thậm chí kêu gọi anh rời khỏi đội bóng. “Không có một lý do chính đáng nào cho việc này. Điều này khiến tôi vô cùng đau đớn và thất vọng hơn nữa. Luis Díaz phải rời khỏi câu lạc bộ", tài khoản LFCespanol viết.