Bóng Đá Plus trên MXH

Bi hài chuyện “giả sao” ở Brazil
Việt Cường (từ Rio de Janeiro - Brazil) • 07:44 ngày 27/06/2014
Đóng giả người nổi tiếng từ lâu đã trở thành một nét... văn hóa của người Brazil. Những người giống nhất còn được săn đón như ngôi sao thật, và có hẳn những chương trình rình rang về họ. Nhưng cũng vì có những người đóng đạt quá, nên mới nảy sinh ra lắm chuyện bi hài.

    TỪ BÀI PHỎNG VẤN “ĐỘC QUYỀN” SCOLARI
    Mario Sergio Conti là một phóng viên giàu kinh nghiệm ở Brazil. Hiện tại, ngoài công việc chính là dẫn chương trình Roda Viva, ông còn cộng tác với tư cách bình luận viên “đứng cột” cho hai tờ báo nổi tiếng là Folha de Sao Paulo và O Globo. Nên khi hai tờ báo này, và cả trang UOL nữa, đăng bài phỏng vấn “độc quyền” HLV trưởng đội tuyển Brazil Felipe Scolari của Conti, người ông vô tình bắt gặp khi đang trên chuyến bay từ Rio de Janeiro trở lại Sao Paulo, chẳng ai nghi ngờ gì cả. Bài báo, với tiêu đề “Scolari: Nếu chúng tôi có 3 Neymar thì World Cup sẽ yên ả hơn”, thậm chí còn gây sốt, khi đề cập được nhiều thông tin “độc” liên quan tới bóng đá, chính trị, và cả cuộc sống riêng của Scolari.

    Nhưng cũng vì bài báo gây “sốt” quá, trò lố nhanh chóng bị lật tẩy: “Scolari” mà Conti phỏng vấn thực ra là Wladimir de Castro Palomo, người chuyên đóng giả Scolari trên các chương trình hài nhảm. Hai tờ Folha và O Globo phải gỡ bài lập tức và đăng tin xin lỗi. Conti mất điểm nghiêm trọng, đặc biệt sau khi cố gắng chữa thẹn bằng phát biểu “tôi nhầm vì chưa bao giờ gặp Scolari ngoài đời”. Còn cuộc đời của kẻ đóng giả, Palomo, thì thay đổi hoàn toàn. Ông trở thành một “hiện tượng” trên mạng xã hội, được báo chí cả trong lẫn ngoài nước săn đón. Bây giờ, Palomo thậm chí còn phải tuyển cả trợ lý để xếp lịch phỏng vấn!

    Palomo và Scolari (phải) như anh em sinh đôi

    Nhưng nổi tiếng quá là điều Palomo không hề mong muốn. Ông sợ rằng khi cơn sốt qua đi, ông sẽ không còn giữ được công việc ít tiền nhưng ổn định đang làm. Bây giờ, mỗi khi ra đường là ông lại mũ kính kín mít. Trái ngược với trước đây, khi ông chỉ muốn càng nhiều người nhận nhầm mình là Scolari càng tốt.

    “VĂN HÓA” ĐÓNG GIẢ NGÔI SAO Ở BRAZIL
    Trong tiếng Bồ Đào Nha, một người đóng giả người khác được gọi là “Sósia”. Sósia là tên một anh nô lệ trong nhà của Anfitriao, người có cô vợ tuyệt sắc Alcmena mà thần Zeus chết mê chết mệt. Để tiếp cận được Alcmena, Zeus đã nhờ Hermes biến mình thành Sósia. Kết quả là cuối cùng Zeus cũng có được Alcmena, và sản phẩm của cuộc tình này là Á thần Hercules nổi tiếng. Và Sósia từ đó trở thành một từ mới, để chỉ bản sao của một người.


    “Hulk giả” khiến nhiều chị em chết mê chết mệt

    Ở Brazil, những Sósia nhiều vô kể. Truyền hình còn mở hẳn các chương trình riêng cho những người này “biểu diễn”. Đa phần các Sósia đóng giả ngôi sao với mục đích rất lương thiện. Như hai người mà chúng tôi gặp trước sân Maracana chuyên đóng giả Maradona và Pele để thi thố tâng bóng kiếm tiền. Ông Palomo thì đóng giả Scolari vì đó là công việc của ông. Một số khác thì đóng giả với mong muốn được... nổi tiếng theo ngôi sao thật. Anh chàng Gullit mà chúng tôi gặp ở Fan Fest tại Sao Paulo thì đóng giả cho vui, vì mỗi lần anh xuất hiện người ta xúm lại xin chụp ảnh rất nhiều. Một anh chàng Brazil khác thì đóng giả Sneijder, và nhờ đó được gặp “bản thật”...

    Sneijder giả (phải) được gặp bản chính

    Nhưng cũng có những trường hợp đóng giả người nổi tiếng rồi... làm bậy. Ví dụ anh chàng Fellipe Florêncio chuyên đóng giả Hulk trước sân Quốc gia ở Brasilia. Florêncio quả thật giống Hulk tới kỳ lạ, từ nét mặt, bộ râu cho tới dáng người cơ bắp. Thế nên anh cứ xuất hiện ở đâu là ở đó nhốn nháo hết cả, vì chị em tranh nhau để được chụp ảnh cùng, và không ít trong đó sẵn sàng tiến xa hơn để biết cảm giác lên giường với Hulk (dù là Hulk giả) là như thế nào.

    Tất nhiên ngoại hình của Florêncio đã đủ để các cô gái “chết đứ đừ”, và anh cũng chẳng lừa đảo gì ai. Nhưng việc các cô gái sau những đêm vui vẻ cứ lên mạng khoe “một đêm tuyệt vời với Hulk” rõ ràng không phải là điều “bản chính” chờ đợi...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội