Bán kết FA Cup là bằng chứng nữa cho thấy Nottingham đang trở lại thời kỳ đỉnh cao. Đây là một mùa giải đáng kinh ngạc đối với đội bóng của Nuno Espirito Santo, chiến đấu cho một suất tham dự Champions League và có cơ hội nâng cao chiếc cúp mà ngay cả Brian Clough vĩ đại cũng chưa từng làm được.
Trước Spurs, Nottingham một lần nữa cho thấy họ giống như một võ sĩ quyền Anh dựa lưng vào dây thừng chịu đòn để đợi một cơ hội tung ra một cú knock-out. Nuno đã thực hiện những điều chỉnh thông minh để đưa nhiều người hơn vào hàng tiền vệ để chống lại các hậu vệ biên của Tottenham.
Khi tấn công, Harry Toffolo đã mở rộng khoảng cách từ hậu vệ trái khi Gibbs-White di chuyển lên tuyến đầu, và Nottingham đã đột phá với tốc độ chóng mặt. Anthony Elanga nhanh nhẹn bắt đầu ở vị trí cao nhất cùng với Chris Wood, một tiền đạo cắm.
Nottingham buộc Spurs phải di chuyển ra các khu vực rộng, tạo ra kỷ lục 51 quả tạt, và đó là thực phẩm cho các trung phong của họ. Nuno có thể sẽ lấp đầy hàng tiền vệ một lần nữa nếu Pep Guardiola sử dụng hậu vệ biên Nico O'Reilly và Matheus Nunes như ông đã làm trong chiến thắng gần đây trước Everton.
Họ kiểm soát khu vực trung tâm hàng tiền vệ tại Goodison và cho phép Ilkay Gundogan và Kevin De Bruyne hoạt động trên cao, nhưng vẫn tìm được thời gian và không gian để Nunes đột phá và tạt bóng cho O'Reilly ghi bàn quyết định. Pep đang tăng thêm sự đa dạng trong cách sử dụng hậu vệ biên để tăng bề rộng đội hình.
Bernardo Silva đã chơi cạnh Mateo Kovacic khi Nunes ghi một bàn thắng rất quan trọng. Pep biết Nunes không đủ thông minh để chơi ở hàng tiền vệ, nhưng cầu thủ đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và ghi bàn thắng quyết định trong 2 trận đấu gần nhất của Man City. Anh sẽ tràn đầy tự tin tại Wembley.
Man City vẫn còn một điểm yếu mà chúng ta chưa từng thấy trước đây dưới thời của Pep. Nếu các hậu vệ biên tiến quá cao trên sân, điều đó sẽ tạo ra không gian cho Nottingham khai thác khi họ lao lên phía trước, như họ đã làm rất hiệu quả trong suốt mùa giải này.