Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Kawa: 'Fancy United đã phải nhịn đói để thi đấu'
Thành Đạt • 13:47 ngày 30/06/2023
Trả lời phỏng vấn với Bangdaday.com, HLV Phan "Kawa" Huy cho biết Fancy United đã phải nhịn đói trong ngày ra quân, mệt mỏi vì chờ đợi suốt 5-6 tiếng nên bị kiệt sức rồi để thua ngược 1-2 trước NAOS Esports.

    Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình hiện tại được không?

    Hiện tại mình cảm thấy rất vui sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển XERXIA của Thái Lan.

    Bạn đánh giá XERXIA như thế nào?

    Fancy từng tập luyện nhiều lần với XERXIA rồi. Do đó, mình biết FCY có sức mạnh vượt trội hơn XERXIA. 2-0 cũng là kết quả nằm trong tầm kiểm soát của đội mình.

    Ở ngày thi đấu thứ nhất, FCY đã có trận đấu khá dài hơi, gặp nhiều lỗi kỹ thuật và kết quả cũng không được như mong muốn. Bạn đã nói gì với tuyển thủ của mình để có màn lột xác trước XERXIA?

    Thật ra thì lỗi không tới từ FCY nên mình không có gì nhắc nhở cụ thể. Như mọi người biết thì FCY bắn trận 2, theo kế hoạch là từ 3h chiều. Tuy nhiên, FCY bị gọi xuống phòng chờ từ 1h chiều, phải đợi liên tiếp 5-6 tiếng để được bắn.

    Tới trận của FCY thì tiếp tục ngồi tới 11 giờ mới kết thúc. Nghĩa là trận 1 và trận 2 đều bị gián đoạn rất lâu. FCY còn chưa kịp ăn trưa. Chúng mình phải thi đấu và bị đói suốt từ đêm hôm trước tới tận 11h đêm hôm sau mới được ăn bữa đầu tiên.

    Rất nhiều các bạn khác cũng không được ăn tối nên FCY đã phải nhịn từ trưa tới lúc đấu trận cuối là 10 giờ. Tới trận 3, FCY đã kiệt sức, rất mệt mỏi, không thể bắn được nữa. Không phải vấn đề về tâm lý hay chiến thuật của đội mà là mọi người xuống thể lực quá nhiều.

    Tất nhiên là sau ngày 1 thì FCY đã chuẩn bị hoa quả hay các thanh năng lượng để có thể ăn nhẹ. Mình cũng sẽ yêu cầu các tuyển thủ phải chuẩn bị thể lực thật tốt trước giờ đấu.

    FCY đã chuẩn bị thể lực như thế nào?

    FCY thì vẫn giữ lịch trình tập luyện đầy đủ từ Split 2 tới bây giờ, tập luyện 8 tiếng/ngày và 6 ngày/tuần. Tới Ascension 2023 thì đội có đi sâu hơn về nghiên cứu từng đối thủ, tìm hiểu lối chơi và cách di chuyển của họ để có những phán đoán và xử lý chính xác hơn trong trận đấu.

    Việc các tuyển thủ bị đói có ảnh hưởng thế nào tới tinh thần và sức khoẻ của các bạn?

    Ở bản đồ đầu tiên lúc 6 giờ thì đội vẫn còn ổn. Tuy nhiên tới ván 2 thì trận đấu lại phải dừng và tới 10-15 phút sau khoảng 8-9h là cả đội rất mệt. Đội đã bị đuối về mặt thể lực trong ngày ra quân.

    FCY đã làm được bao nhiêu phần trăm như mong muốn của bạn?

    Cả đội không hài lòng về kết quả ngày đầu tiên. Nếu xét tổng quan thì 1 trận thắng, 1 trận thua cũng làm mình thoả mãn 50%. Còn nếu xét riêng ngày thứ 2 thì cả đội đã làm khá tốt so với những gì đã luyện tập, chắc là khoảng 85-90%. Chỉ còn vài vết xước nhỏ nhưng cả đội sẽ cải thiện.

    Bí quyết nào làm nên chiến thắng 2-0 hủy diệt trước XERXIA?

    Nếu nói về cách chơi của đội thì hai từ tốt nhất miêu tả lối chơi của đội là kỷ luật kết hợp với tinh thần nghiêm túc. Chúng mình coi đây không phải là trò chơi mà coi đây là công việc, sự nghiệp thật sự. Mình thường trao đổi và thống nhất tư tưởng với các tuyển thủ rằng đây là công việc, chúng ta coi đây sự nghiệp và phải xây dựng theo cách nghiêm túc. Mình có lịch trình luyện tập rất nghiêm túc và nếu ai muốn theo đội thì bắt buộc phải theo lịch trình đó. Nếu ai vì lý do nào đó mà không theo được thì sẽ không thể đồng hành cùng vì sẽ ảnh hưởng tới tập thể.

    Vì sao FCY hôm nay lại để WUKONG dự bị?

    Mình chia tuyển thủ theo bản đồ, thay đổi giữa WUKONG và Hyzee.

    Bạn đánh giá thế nào về BOOM Esports tới từ Indonesia, quốc gia rất mạnh về thể loại FPS?

    BOOM là đội tuyển mạnh. FCY đã tập luyện với BOOM và kết quả cũng khá giằng co. Sau trận thua 1-2 trước ONE thì mình thấy BOOM thể hiện không tốt như đấu tập, có lẽ là do vấn đề tâm lý của các tuyển thủ rất kém. Khi tinh thần FCY đang ở trạng thái tốt và BOOM có phong độ đi xuống thì mình tin cả đội sẽ có thể giành chiến thắng.

    Bạn có muốn gửi lời gì tới người hâm mộ đang theo dõi và FCY ở giải đấu không?

    Thay mặt các tuyển thủ của đội, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến với tất cả các bạn khán giả đã theo dõi và ủng hộ Fancy trong thời gian vừa qua. Mình mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng đội trong suốt giải đấu. Cả đội hứa sẽ mang lại nhiều niềm vui và bất ngờ hơn cho các bạn.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội