Bóng Đá Plus trên MXH

Cặp trung vệ ĐT Anh: Cứ phải là Stones - Maguire!
Kinh Thi • 15:19 ngày 02/04/2021
John Stones có một pha cứu thua, một pha mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, và một đường chuyền thành bàn. Nghĩa là buồn vui lẫn lộn, cho cả cá nhân Stones lẫn đội tuyển Anh. Nói vậy là vì Gareth Southgate khó có giải pháp nào khác, ngoài việc cho Stones đá cặp với Harry Maguire giữa hàng thủ.

    Cú đội đầu trở thành đường kiến tạo của John Stones, để trung vệ còn lại là Harry Maguire ghi bàn quyết định giúp Anh thắng Ba Lan 2-1, dĩ nhiên là công lớn. Nếu cần kể tiếp, thì Stones còn có một tình huống cứu thua, khi anh là hậu vệ cuối cùng. Nhưng ở thái cực ngược lại, Stones để mất bóng ngay bên ngoài vạch 16m50, dẫn đến tình huống san bằng tỷ số 1-1 của Jakub Moder cho Ba Lan. Cứ như đây là trận đấu mà hễ không bàn về Stones thì không được!

    Stones từng mất bóng trong một câu chuyện tương tự, khiến Anh thua Hà Lan 1-3 tại VCK giải Nations League 2019, và mất luôn chỗ đứng trong ĐTQG. Anh chỉ vừa được gọi lại đội tuyển, nhờ chơi xuất sắc trong hàng thủ Man City mùa này. Ở CLB, HLV Pep Guardiola loay hoay mãi, mới xác định được cặp trung vệ “chuẩn” Stones - Ruben Dias, và đấy là chi tiết quan trọng giúp Man City “hồi sinh”, gần như chắc chắn sẽ đoạt lại chức vô địch Premier League từ tay Liverpool.

    Nói vậy để thấy: mắc lỗi dẫn đến bàn thua, hoặc phong độ trồi sụt thất thường, là đặc điểm không lạ của trung vệ John Stones. Riêng trong trận gặp Ba Lan vừa qua thì chê, hoặc khen, hoặc “ba phải” với John Stones đều được. Suy cho cùng, công và tội của Stones đủ bù cho nhau. Vấn đề ở đây là cái nhìn hướng đến EURO, mà Tam sư là một trong những ứng cử viên vô địch.

     Stones (áo sáng) là người kiến tạo cho Maguire ghi bàn ấn định  tỷ số 2-1 trước Ba Lan

    Một mặt, không chọn Stones thì Gareth Southgate còn có thể nhắm đến ai khác? Ngoài Stones và Harry Maguire, trung vệ còn lại của bóng đá Anh ở thời điểm này là Eric Dier, Conor Coady, Tyrone Mings, Michael Keane. Dier cũng chỉ đến thế. Những người còn lại thì đơn giản là thua về đẳng cấp. Nhiều chuyên gia, bình luận viên, hoặc cả người trong cuộc (chính Maguire) đã thống nhất quan điểm: cứ phải là cặp trung vệ Stones - Maguire. Nếu như Southgate còn phải băn khoăn về nhân sự nơi hàng thủ, thì thủ môn (Jordan Pickford hay Nick Pope) hoặc hậu vệ phải (Trent Alexander-Arnold hay Kyle Walker) mới là những câu hỏi lớn.

    Trừ phi Southgate thay luôn hệ thống phòng ngự (chuyển sang chơi 3 hoặc 5 hậu vệ chẳng hạn). Đây thật ra cũng là đề tài đáng bàn. Người ta có thể tranh ngôi vô địch EURO, với một trong hai trung vệ chính có thể mắc lỗi bất cứ lúc nào? Chìa khóa cho mọi chuyện đang nằm trong chính tay Stones. May cho anh: trận gặp Ba Lan vừa qua tuy quan trọng, nhưng không phải là quá quan trọng. Anh đang tự tin (có thể vì cái “mác” Man City). Nhưng tự tin quá đáng như trong pha bóng vừa qua thì đã có màu sắc tinh tướng, vô trách nhiệm rồi. Cải thiện suy nghĩ của mình, được không Stones?

    Pha kiến tạo đầu tiên
    Bàn thắng quyết định của đội tuyển Anh trước Ba Lan chính là lần đầu tiên ở các giải đấu đỉnh cao, trung vệ John Stones kiến tạo thành công. Anh từng ghi bàn, nhưng chưa bao giờ kiến tạo được một bàn thắng trong 221 trận đấu trước đó ở Premier League, Europa League, Champions League dưới màu áo Everton, Man City hoặc trong các trận đấu ở đội tuyển Anh.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội