Lionel Messi chưa bao giờ thật sự thành công trong đội tuyển Argentina. Tất nhiên, phải có lý do về mặt chuyên môn, hơn là bất cứ sự tình cờ nào. Ở chiều hướng ngược lại, HLV Didier Deschamps đã nhiều lần giải thích: cách chơi khác nhau là nguyên nhân khiến Paul Pogba không thành công ở M.U, dù anh luôn là ngôi sao của đội tuyển Pháp (Pogba bất quá chỉ hơi khá lên trong màu áo M.U mùa này, nhưng không ổn định). Mohamed Salah tỏa sáng bao nhiêu ở Champions League, thì kém cỏi bấy nhiêu ở World Cup...
Bóng đá tầm CLB và bóng đá của các ĐTQG luôn khác hẳn nhau. Xưa đã như vậy, nay càng khác xa đến mức hầu như không thể dung hòa. Vì không được chuyển nhượng cầu thủ, nên ĐTQG không bao giờ hướng được đến cái điều cơ bản mà một CLB luôn phải xây dựng, như việc đầu tiên cần làm: sự đồng đều, cân bằng về lực lượng. Và do thi thoảng mới được tập trung, đá xong lại giải tán ngay, ĐTQG không thể đáp ứng yêu cầu về mức độ ăn ý, nhuần nhuyễn như các CLB. Căn bản như thế mà còn không xong, nói gì đến những cách chơi, triết lý cao cấp!
Tóm lại, ĐTQG không có được những điều mà người ta phải tập hàng ngày mới có (tất nhiên, ở đây chúng ta chỉ nói ở mức độ tương đối). Vậy, các ĐTQG tồn tại, hơn thua nhau theo con đường nào? Một là so đọ đẳng cấp cá nhân, số lượng ngôi sao cụ thể. Hai là khả năng cầm quân của HLV, tất nhiên là phải nhấn mạnh vào vài lĩnh vực cụ thể như chọn chiến thuật, “đọc” thế trận và điều chỉnh cách chơi (nghề huấn luyện thì vô tận, mông lung lắm). Cuối cùng là khả năng phát huy giá trị cá nhân của các ngôi sao, nơi nhà cầm quân.
Mason Mount đang trở thành cầu thủ tối quan trọng của đội tuyển Anh là vì những điều như vậy. Chứ thật ra, Mount còn chưa đáng gọi là ngôi sao đích thực của Premier League. Cái hay của Mount là anh luôn hoàn thành nhiệm vụ trong mọi cách chơi, chiến thuật, vai trò. Frank Lampard, Thomas Tuchel, Gareth Southgate là những HLV khác biệt đến mức có thể xếp họ vào những thế giới bóng đá khác nhau - chẳng có gì để so sánh. Họ đều phải hài lòng về Mount.
Tin hay không, tùy bạn. Nhưng Mount, theo lời của chính anh, từng đá ở 5 vị trí khác nhau chỉ trong vòng 90 phút, dưới thời Tuchel. Ngay trước mắt thôi, anh sẽ lùi về sâu hơn (chơi cạnh Declan Rice), hay sẽ nhô cao, cùng Raheem Sterling hoặc Harry Kane đảm trách việc ghi bàn, trước Ba Lan?
Southgate muốn gì, Mount cũng đáp ứng được. Cũng như anh đã đáp ứng được thứ bóng đá mà Tuchel áp dụng, khi ông chỉ vừa đến Chelsea vậy. Tài năng của Mount chỉ như cái móng tay của Messi. Nhưng Mount trong đội tuyển Anh e rằng hay hơn cả Messi trong đội tuyển Argentina, là vì vậy!