Cụ thể, chiếc iPhone này thuộc quyền sở hữu của một anh chàng mang tên Guntrum. Sự việc xảy ra vào tháng 3 năm ngoái, khi anh cùng những người bạn thân đi câu cá tại hồ nước đóng băng Kyle. Guntrum đã may mắn câu được một con cá tuyệt vời nhưng lại để trượt mất chiếc điện thoại xuống hố câu bên cạnh.
Tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc đơn giản, Guntrum sẽ phải mua một chiếc điện thoại mới. Nhưng không, một việc phi thường đã diễn ra.
Chiếc iPhone 4 nằm dưới hồ nước đóng băng suốt 1 năm trời
Trong lần xả nước để tu sửa hồ hồi tháng 9 vừa qua, một kỹ sư cơ khí mang tên Daniel Kalgren đã phát hiện ra chiếc iPhone 4 này ở dưới 16cm bùn đất, thông qua máy dò kim loại.
Daniel đã đem chiếc điện thoại về nhà, vệ sinh sạch sẽ và bỏ vào một bao gạo để hút ẩm. Bất ngờ thay sau một thời gian, thiết bị mở nguồn và hoạt động bình thường. "Điều này ngoài sức tưởng tượng của tôi", anh nói.
Sau khi được hút ẩm, chiếc iPhone 4 này vẫn hoạt động bình thường
Chàng kỹ sư trên đã lần theo danh bạ và liên lạc được với chủ nhân của chiếc iPhone 4 này. Mới đầu, Guntrum tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng sau những hình ảnh qua lại, anh chàng bắt buộc phải tin điều này trong sự ngỡ ngàng.
Sau sự việc, Guntrum cho biết, anh ta là một fan của Apple và từ giờ trở đi chỉ mua sản phẩm của quả táo khuyết mà thôi.