Cụ thể, thành viên “Proud Qiaoba” trên diễn đàn Tian Ya Yi Du kể về “Xiaoli”, đồng nghiệp, cũng là nữ chính của câu chuyện, đã mua nhà bằng tiền bán 20 chiếc iPhone 7.
Được biết, Xiaoli sống tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Cô ta quen biết và hẹn hò với 20 chàng trai cùng lúc.
Sau khi điện thoại iPhone 7 bán ra trên thị trường Trung Quốc hồi cuối tháng 9 vừa qua, Xiaoli đã thử lòng bạn trai bằng cách yêu cầu họ tặng điện thoại. Bất ngờ, cả 20 người đều đồng ý.
Sau đó, cô gái này đã bán toàn bộ điện thoại cho cửa hàng trực tuyến Hui Shou Bao với giá 115.010 NDT (khoảng 380 triệu đồng). Sau đó, Xiaoli đã dùng số tiền này để đặt cọc mua một ngôi nhà ở nông thôn.
“Xiaoli không phải con nhà khá giả. Mẹ cô ở nhà làm nội trợ và bố làm công nhân ngoại tỉnh. Xiaoli là con gái lớn trong nhà. Bố mẹ cô ấy đã nhiều tuổi và có lẽ nàng chịu áp lực rất lớn, phải giúp bố mẹ mua nhà. Tuy nhiên, thật không thể tưởng tượng nổi cô ấy lại dùng cách này", Qiaoba cho hay.
Câu truyện của Qiaoba đã lan truyền trên mạng xã hội Weibo. Có hơn 13 triệu người dùng đã chia sẻ kèm từ khóa #20 iPhone cho một cái nhà.
Trừ một số người thán phục Xiaoli, đa số các ý kiến trên mạng xã hội đều chê trách cô gái trẻ này.
Sau đó, nhiều cơ quan truyền thông tại Trung Quốc đã liên lạc với công ty của Xiaoli xin phỏng vấn, nhưng đều bị từ chối.
Hiện tại, cuộc sống của Xiaolin bị ảnh hưởng khá nhiều vì vụ việc này.