Đêm Chủ nhật vừa rồi, Sociedad vừa trải qua một trận đấu kỳ lạ với Leganes. Phút 32 của trận đấu ở sân Reale Arena, trung vệ Nayef Aguerd dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Jon Martin. Đến phút 83, trung vệ đá chính còn lại của đội bóng xứ Basque là Aritz Elustondo cũng bị đau, và được thay thế bởi Luken Beitia.
Kết quả là trong gần 10 phút cuối trận, Sociedad đã chơi với một “hàng thủ trẻ con”. Bởi Martin mới 18 tuổi, Beitia thì 20, trong khi hai hậu vệ cánh của họ là Mikel Aramburu và Javi Lopez cùng 22 tuổi. Sở dĩ như vậy là vì trước trận, họ đã mất hai hậu vệ kỳ cựu khác là Igor Zubeldia (treo giò) và Jon Pacheco (chấn thương) vì những lý do khác nhau.
Điều này cũng có nghĩa là trong kịch bản xấu nhất là Pacheco, Elustondo và Aguerd không kịp bình phục, Sociedad sẽ buộc phải tiếp tục sử dụng dàn hậu vệ "mặt búng ra sữa" trong màn tiếp đón Real Madrid. Đó sẽ là một thử thách cực đại. Vì tuy đội bóng xứ Basque vừa đánh bại Leganes với tỷ số 3-0 bằng những đứa trẻ, nhưng Los Blancos lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Đối thủ sắp tới của “hàng thủ trẻ con” bên phía Sociedad sẽ không phải là những chân sút vô danh của Leganes như Dani Raba, Diego Garcia, Seydouba Cisse hay Miguel de la Fuente. Thay vào đó, Real Madrid sẽ vác đến sân Reale Arena một khẩu đại pháo thực thụ. Với tâm điểm là “bộ tứ nguyên tử” gồm Kylian Mbappe, Vinicius, Rodrygo và Jude Bellingham.
Đó là những người đã cùng nhau ghi tới 67 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này cho Real Madrid. Để dễ hình dung, con số này bằng đúng thành tích ghi bàn của Barca ở La Liga mùa này. Mà đội bóng xứ Catalunya còn là đội đầu bảng ghi nhiều bàn thứ 2 trong 5 giải lớn của châu Âu mùa này, chỉ kém Bayern Munich (69), nhưng hơn cả Liverpool (64), PSG (62) lẫn Inter Milan (59).
Vì thế, sẽ không có gì lạ nếu dàn sao trên hàng công của Real Madrid bắt nạt đám trẻ của đội chủ nhà ngay tại Reale Arena. Có thể, Take Kubo vẫn tự hào rằng anh “cảm thấy mình già giữa dàn đồng đội măng non” tại Sociedad. Nhưng trong khi nhạc trưởng người Nhật Bản sẽ khó ngọ nguậy gì trước đội bóng cũ, các đồng đội trẻ của anh nơi hàng thủ sẽ phải đối mặt với một cơn cuồng phong thực thụ.
Sociedad trẻ thứ 2 ở La Liga
Sự xuất hiện đồng loạt của những gương mặt búng ra sữa ở sân Reale Arena không khiến nhiều người ngạc nhiên. Vì Sociedad chính là đội bóng trẻ thứ 2 tại La Liga mùa giải này với độ tuổi trung bình chỉ là 25,5. Đội bóng xứ Basque chỉ “già” hơn đúng một đội là Barca (24,9). Trong khi đó, tuổi trung bình của Real Madrid là 27,2 còn Atletico là 29,2.