Đó là trận đấu mà hàng công phải gánh trách nhiệm lớn nhất, vì Los Rojiblancos buộc phải ghi được bàn thắng. Nhưng ngoài ra, họ cũng cần bảo toàn mành lưới và mọi hy vọng lại được đặt vào đôi tay của Jan Oblak, người sẽ trở lại nước Anh hơn 1 năm sau màn trình diễn tuyệt vời tại Anfield.
Trước chuyến làm khách của Liverpool cũng ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước, thủ môn người Slovenia từng tuyên bố: “Đây là những trận đấu mà bạn luôn có động lực cao nhất”. Và anh đã chứng tỏ rằng mình không hề nói suông. Trong trận đấu mà Atletico phải chịu áp lực khủng khiếp từ đội bóng lúc đó vẫn đang là đương kim vô địch Champions League, Oblak đã chơi tuyệt hay với 9 pha cứu thua xuất sắc trong 90 phút chính thức. Chính nhờ màn trình diễn tuyệt vời ấy, Los Rojiblancos đã lôi được đối thủ vào hiệp phụ trước khi giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.
Hơn 1 năm sau khi làm nản lòng hàng công thượng thặng của The Kop với Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino, Oblak lại trở lại xứ sở sương mù. Nhiệm vụ của thủ thành người Slovenia vẫn là ngăn chặn những mũi nhọn của đội bóng đang thăng hoa dưới quyền HLV Thomas Tuchel. Và một trận đấu xuất sắc tiếp theo cũng có thể sẽ trở thành tấm vé để anh chuyển đến nước Anh vào mùa hè này. Vì hiện tại, cả Man United lẫn Chelsea đều đang rất quan tâm đến người gác đền của Atletico.