Thủ môn: Jan Oblak (Atletico)
Dù để thủng lưới 2 bàn trên đất Đức nhưng không một ai có thể phủ nhận đóng góp to lớn của Oblak trên con đường tiến vào trận chung kết của Atletico. Đặc biệt trong đó là pha cản phá penalty của Mueller.
Hậu vệ phải: Dani Carvajal (Real)
Giữ vị trí hiệu quả trong cả 2 lượt trận, Carvajal thậm chí còn là người chuyền bóng quyết định cho Gareth Bale trong bàn mở tỷ số của Real trước Man City.
Trung vệ: Juanfran (Atletico)
Khi mà Carvajal quá xuất sắc ở vị trí hậu vệ phải, UEFA cũng không thể bỏ qua Juanfran khi anh luôn chơi xuất sắc trước các mũi công thượng thừa của Bayern.
Trung vệ: Diego Godin (Atletico)
Trước vòng bán kết, Godin gặp nghi ngờ về thể lực khi mới chỉ trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, anh đã chơi vô cùng chắc chắn và là điểm tựa cho toàn đội Atletico tại Allianz Arena.
Hậu vệ trái: David Alaba (Bayern)
Dù mắc lỗi trong bàn thua của Bayern nhưng Alaba đã chơi rất tròn vai ở bất cứ vị trí nào trên sân. Trong hệ thống luân chuyển liên tục của Pep, không ai có thể đòi hỏi gì hơn ở Alaba.
Tiền vệ: Toni Kroos (Real)
Chơi thay Casemiro trong vai trò mỏ neo ở trận lượt về trước Man City, Kroos cho thấy sự thích ứng rất nhanh và là người chuyền cảm hứng lên bóng cho cả đội.
Đội hình do UEFA bầu chọn
Tiền vệ: Xabi Alonso (Bayern)
Là người ghi bàn mở tỷ số trong trận lượt về, tiền vệ 34 tuổi thậm chí đã di chuyển hơn 12km trước Atletico. Bayern đã thua nhưng Alonso có một ngày thăng hoa.
Tiền vệ: Luka Modric (Real)
Đã nhắc tới Kroos thì không thể bỏ qua Modric. Real vào được trận chung kết này có công rất lớn từ niềm cảm hứng sáng tạo của tiền vệ người Croatia.
Tiền vệ: Arturo Vidal (Bayern)
Là xương sống ở hàng tiền vệ của Bayern, Vidal đã cung cấp chất lượng trong từng đường chuyền cho đến sự máu lửa trên sân. Chính anh là người đánh đầu kiến tạo cho Lewandowski ghi bàn thứ 2 trong trận lượt về.
Tiền đạo: Antoine Griezmann (Atletico)
Không có bàn thắng quý như vàng của Griezmann tại Allianz Arena, Atletico còn lâu mới tìm thấy sự khởi sắc và có thể tồn tại cho đến những giây cuối cùng.
Tiền đạo: Gareth Bale (Real)
Trong một ngày Ronaldo không thể hiện được nhiều vì phải nén đau ra sân, Bale đã thay CR7 làm đầu tàu của Real. Anh là tác nhân chính trong bàn thắng duy nhất, đồng thời tạo ra vô số cơ hội từ cái chân trái khéo léo của mình.