Bóng Đá Plus trên MXH

PSG: Đội bóng, không phải ngôi sao, mới đoạt chức vô địch!
Kinh Thi • 09:56 ngày 30/04/2021
Không còn Tuchel, PSG chỉ là một tập hợp của không biết bao nhiêu cá nhân quan trọng. Đâu là dấu ấn của HLV Mauricio Pochettino, khi các ngôi sao PSG không tỏa sáng? Không có, hoặc số đông người xem không thấy. Cá nhân các ngôi sao không bao giờ là đủ để đem về chức vô địch.

    Ngôi sao điền kinh đơn giản là người chạy nhanh nhất, nhảy cao nhất, ném xa nhất, đẩy mạnh nhất. Ngôi sao quyền Anh hẳn nhiên là người đấm ngã mọi đối thủ. Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Đã vậy, bóng đá lại là môn thể thao của muôn vàn ý kiến khác nhau. Vậy nên, không dễ thống nhất định nghĩa về một ngôi sao bóng đá. Không hiếm trường hợp ngôi sao trong mắt người này lại là cầu thủ tầm thường trong mắt người khác.

    Dù sao đi nữa, bóng đá vẫn thường giới thiệu mẫu cầu thủ giỏi có thể xoay chuyển tình thế, thay đổi toàn cục, bằng một khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân mình. Người ta thường nói: như thế mới là ngôi sao. Tất nhiên, không phải bao giờ ngôi sao cũng làm được như vậy.

    Kylian Mbappe hoặc Neymar - những hảo thủ trong hàng ngũ PSG mà tư thế “ngôi sao” của họ là điều không cần bàn cãi - đã không xoay chuyển được điều gì trước Man City. Điều này gợi lại hình ảnh của chính PSG trong trận chung kết lịch sử ở Champions League mùa trước (gọi là “lịch sử” vì đấy là lần đầu tiên PSG tiến được đến trận chung kết ở giải đấu danh giá này). Xét theo hoàn cảnh cụ thể, PSG trong trận đấu ấy đã hay lắm rồi. Đối thủ quá mạnh, nhưng thế trận nhìn chung chỉ là ngang ngửa, với số cơ hội không nhiều, chia đều cho hai đội. Trong hoàn cảnh như thế, Mbappe và Neymar rút cuộc lại không tỏa sáng như mong đợi. Họ bỏ lỡ những cơ hội mà vào lúc khác họ phải ghi bàn. Cuối cùng, PSG thua Bayern Munich, với tỷ số tối thiểu 0-1.

    Chuyện bình thường! Ngôi sao có thể tỏa sáng theo hơi hướng cá nhân, để một mình đem về chiến thắng cho toàn đội. Người ta gọi những trận đấu như thế là chiến thắng của các ngôi sao. Nhưng chiến thắng trong cả giải đấu thì phải thuộc về đội bóng. Không có ngôi sao nào tỏa sáng mãi. Cũng không có ngôi sao nào tự mình thắng được cả giải đấu.

    Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của PSG là “chủ nghĩa cá nhân”. Tại đấy, cá nhân Neymar hoặc Mbappe khi nào cũng thật quan trọng. Cả các cá nhân trong hàng ngũ lãnh đạo nữa, chứ không riêng gì cầu thủ. Các nhân vật quan trọng ở PSG có ảnh hưởng lớn từ trong ra ngoài phạm vi chuyên môn của bóng đá. Thomas Meunier từng nói về 4 năm khoác áo PSG: “Tại đấy, tôi chẳng có gì để nhớ, ngoài những buổi tiệc sinh nhật hoành tráng”. Của các ngôi sao? Hẳn nhiên rồi.

    HLV Thomas Tuchel xuất sắc kéo PSG vào chung kết Champions League mùa trước, nhưng ông không bao giờ thích ứng được với môi trường PSG. Ông không hòa nhập với các nhân vật quan trọng. Ông bị sa thải giữa mùa bóng này. Tuchel có thể trở lại trận chung kết lần nữa, nhưng với Chelsea. Không còn Tuchel, PSG chỉ là một tập hợp của không biết bao nhiêu cá nhân quan trọng. Đâu là dấu ấn của HLV Mauricio Pochettino, khi các ngôi sao PSG không tỏa sáng? Không có, hoặc số đông người xem không thấy. Cá nhân các ngôi sao không bao giờ là đủ để đem về chức vô địch.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay