Inter chưa bao giờ đá 9 trận tại Champions League và chỉ để thủng lưới đúng 1 lần. Điều đó đồng nghĩa, sau 9 trận đã đấu, đoàn quân của Simone Inzaghi giữ sạch lưới nhà tới 8 lần, một thành tích chưa từng có trong lịch sử CLB ở đấu trường danh giá nhất lục địa già.
Khi được hỏi Nerazzurri có bí quyết nào để tạo nên điều phi thường ấy? Inzaghi khiêm tốn mỉm cười: “Chẳng có bí kíp nào hết. Mọi người đều thi đấu và cống hiến hết mình. Và, chúng tôi có Alessandro (Bastoni) là thủ lĩnh”.
Inzaghi nói Inter chẳng làm gì, nhưng thực ra họ lại làm rất nhiều. Nerazzurri lấy cảm hứng từ chương một của Binh pháp Tôn Tử: “Nếu bạn hiểu mình và hiểu kẻ thù, thì chiến thắng là điều chắc chắn”. Hay nói một cách đơn giản nhất, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.
Các chàng trai của Inzaghi chỉ cần biết một chút tiếng Anh. Trước khi bắt đầu trận đấu, họ nhìn chằm chằm vào phía các cầu thủ Feyenoord, rồi đọc những biểu ngữ được giương cao trên khán đài sân Feijenoord ở Rotterdam như một lời cảnh báo tới họ: "Tôi ngã, tôi đứng dậy, nhưng tôi không gục ngã".
Rõ ràng, đội bóng của tân HLV Robin van Persie rất quyết tâm giành một kết quả khả quan trước đội bóng áo sọc xanh đen của thành Milano. Giống như Inter, đội bóng đã hạ cánh xuống Rotterdam mà không có 4 cầu thủ chạy cánh vì chấn thương và chỉ có Bastoni ở vị trí tiền vệ cánh. Các học trò của Inzaghi, những người đã ngã xuống sân nhiều lần (chấn thương) trong những ngày qua, đã nhanh chóng ngẩng đầu lên và làm như vậy trong khu vườn yêu thích của họ: châu Âu.
Inter giữ sạch lưới lần thứ tám trong 9 trận. Họ có hàng phòng ngự tốt nhất tại Champions League khi chỉ để thủng lưới 1 bàn. Một con số đáng mơ ước của bất cứ đội bóng nào, được xây dựng dựa trên sự vững chắc chung của cả hệ thống.
Quay trở lại với những gì mà hàng thủ Inter đang thể hiện, từ Stefan de Vrij đến Francesco Acerbi, từ Benjamin Pavard đến Yann Bisseck, từ Federico Dimarco đến Denzel Dumfries qua Bastoni, họ đều chiến đấu bằng cả mạng sống để bảo vệ khung gỗ đội nhà, để lướt qua toàn bộ châu Âu mà không hề hấn gì. Kể cả Biển Bắc, nơi có vẻ nguy hiểm (khi trước đó Feyenoord từng có chuỗi 58 trận bất bại, bao gồm 47 chiến thắng, 11 trận hòa) nhưng vô hại trong trận đấu rạng sáng ngày 5/3 vừa qua.
Feyenoord đã cố gắng gây khó khăn cho đội quân của Inzaghi bằng tốc độ của bộ ba tiền đạo Ibrahim Osman, Julian Carranza và Anis Hadj Moussa, nhưng hàng phòng ngự vững chắc của Nerazzurri vẫn đứng vững cho đến phút cuối cùng. Đội bóng có hàng thủ chắc chắn thứ hai tại Champions League là Arsenal, xếp sau với 4 bàn thua. Điều này cho thấy một khoảng cách nhất định giữa người xuất sắc nhất và kẻ đứng ngay phía sau.
Xin một lần nữa nhắc lại rằng, Inter chưa bao giờ chơi 9 trận ở Champions League và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Nhờ có Bastoni “đẳng cấp thế giới” và luôn được Inzaghi ca ngợi, nhờ vào Dumfries ngày càng sắc sảo và cặp đôi De Vrij - Acerbi, cùng các vệ tinh xung quanh luôn hỗ trợ, những bức tường được dựng lên vào những thời điểm khác nhau khi họ lăn xả ở De Kuip.
Tất nhiên, người thi đấu xuất sắc nhất tại Rotterdam là Bastoni, được bố trí ở vị trí hậu vệ cánh trong giai đoạn triển khai bóng và hậu vệ trái trong giai đoạn phòng ngự. Một vai trò kép và đều xuất sắc với “Bastoni lai” (ám chỉ vị trí của anh trong từng giai đoạn cụ thể của trận đấu).
“Cậu ấy luôn phục vụ đội bóng. Điều này có nghĩa là lúc nào cũng sẵn cho đi rất nhiều. Đây là đẳng cấp đỉnh cao thế giới”, Inzaghi không tiếc lời ca ngợi học trò.
Với ông, Bastoni giống như ngọn hải đăng của một hàng phòng ngự không bao giờ sụp đổ. Bastoni còn, Inter còn, và tất nhiên hàng phòng thủ Inter như một bức tường cực kỳ khó xuyên phá ở châu Âu.