Khi Inter Milan đang dẫn trước đội chủ nhà Feyenoord 2-0, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trận đấu là Marcus Thuram đã bị Jeyland Mitchell phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 63. Ban đầu, trọng tài Espen Eskas vẫy tay cho qua tình huống. Tuy nhiên, ông đã thay đổi quyết định sau khi được yêu cầu xem xét lại tình huống. Và ông vua áo đen người Na Uy xác định Mitchell đã phạm lỗi với Thuram, và cho Inter hưởng quả đá phạt đền.
Theo lẽ thường tình, người sút phạt đền sẽ là tiền đạo chủ lực Lautaro Martinez - người ghi bàn thứ 2 cho Inter ở trận này, bởi anh vẫn còn có mặt trong sân. Tuy nhiên, khi máy quay hướng về phía HLV trưởng Simone Inzaghi của Inter, thì người ta thấy ông đang giơ 7 ngón tay về phía các cầu thủ đang chờ gần chấm phạt đền.
Ông ám chỉ rằng ông muốn tiền vệ Piotr Zielinski, người đã kiến tạo bàn thắng của Lautaro, thực hiện quả đá phạt đền này. Và, trong một diễn biến đầy kịch tính, cú sút yếu ớt của cầu thủ người Ba Lan đã dễ dàng bị thủ môn Timon Wellenreuther cản phá.
Chính sự can thiệp không đúng lúc của Inzaghi đã khiến đội nhà bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách. Cầu thủ đá phạt đền số 1 của Inter là Hakan Calhanoglu lại đang ngồi trên băng ghế dự bị trong thời điểm diễn ra tình huống đó. Anh sau đó vào sân ở phút 81.
Trong khi đó, Lautaro là thứ tự ưu tiên tiếp theo đá phạt đền khi Calhanoglu không có mặt trên sân. Cần nhấn mạnh rằng, Lautaro đã ghi bàn thắng trên chấm phạt đền trong chiến thắng của Argentina trước Hà Lan ở bán kết World Cup 2022 trên đất Qatar.