Vào lúc 20h00 tối nay, U23 Việt Nam sẽ thi đấu chung kết với U23 Indonesia. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Việt Nam vào đến trận tranh ngôi vô địch tại giải U23 Đông Nam Á. Đối thủ của “Những chiến binh Sao Vàng” lại là Indonesia. “Bầy Garuda” từng thất bại trước chính Việt Nam trong trận chung kết cách đây 2 năm.
Điều đó càng khiến U23 Indonesia thêm quyết tâm ở trận chung kết với U23 Việt Nam. Nhưng lo ngại các cầu thủ chơi trên mức kiểm soát, Trưởng đoàn Ahmed Zaki Iksander của U23 Indonesia phải lên tiếng dặn dò.
Ông ra mệnh lệnh đặc biệt với U23 Indonesia: “Chúng ta sẽ chơi bóng quyết liệt, nhưng không được làm họ (Việt Nam) chấn thương. Chúng ta sẽ có chiến lược riêng cho điều này”. Điều này được tán đồng bởi Chủ tịch Erick Thohir bên phía LĐBĐ Indonesia (PSSI).
Vị tỷ phú này nói: “Tôi vẫn còn nhớ trận đấu với Việt Nam năm 2023 tại Thái Lan, khi ấy mọi thứ rất căng thẳng. Các cầu thủ đã thi đấu đầy nỗ lực và không ngại va chạm. Nhưng nếu Việt Nam chơi rắn, thì chúng ta cũng sẽ chơi thật rắn. Bởi lần này chúng ta là đội chủ nhà”,
Theo ông Thohir, thất bại tại Thái Lan là bài học quý báu cho U23 Indonesia để đối đầu với Việt Nam lần này. “Nếu Việt Nam đá quyết liệt như ở Thái Lan, thì Indonesia cũng sẽ chơi quyết liệt như vậy. Nhưng quyết liệt ở đây không có nghĩa là đá xấu hay cố tình gây chấn thương”.