De Vrij vốn không lạ gì Feyenoord, do anh từng khởi nghiệp ở chính CLB này trước khi sang Italia chơi bóng. Gặp lại đội bóng cũ ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2024/25, De Vrij đã hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp phần giúp Inter tạo ra lợi thế đáng kể trước màn tái đấu diễn ra trên đất Italia.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, khi được hỏi về cảm xúc trong ngày phải chống lại đội bóng cũ, De Vrij thẳng thắn thừa nhận: "Tôi thực sự xúc động động và biết ơn các CĐV Feyenoord. Khi ra sân để nhường chỗ cho Bisseck ở phút 72, tôi đã nhận được những tràng pháo tay không dứt từ các fan, cứ như thể mình vẫn còn là người của đội chủ nhà vậy. Điều đó thật đặc biệt và chắc chắn tôi sẽ luôn dành vị trí trang trọng trong trái tim mình cho những người hâm mộ Feyenoord".
"Về trận đấu vừa rồi, trước khi so tài với Feyenoord cả đội đã biết Inter chắc chắn phải gặp nhiều khó khăn. Trong khoảng 25 phút đầu, những pha xử lý của chúng tôi thường thiếu chính xác, một phần là bởi các cầu thủ Feyenoord đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Họ thực tế cũng không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng vẫn khiến chúng tôi gặp khó khăn".
"Sau khi mở được tỷ số, mọi chuyện mới diễn ra suôn sẻ hơn với Inter. Chúng tôi khởi đầu hiệp 2 khá tốt và đáng ra cần phải có được bàn thắng thứ 3. Tuy nhiên, Feyenoord cũng có cú dứt điểm trúng xà ngang, nên tỷ số 2-0 nghiêng về Inter là kết quả đủ khiến chúng tôi hài lòng".
"Nhìn vào những con số thống kê, có thể thấy Inter đang phòng ngự rất tốt ở Champions League, khi giữ sạch lưới 8/9 trận, để thua đúng 1 bàn kể từ đầu giải. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn phải rất tập trung vì cuộc chiến với Feyenoord còn chưa kết thúc", De Vrij kết luận.