Bóng Đá Plus trên MXH

Inter bị loại ở cúp châu Âu: Conte, ông còn ở lại đến bao giờ?
HUY HIẾU • 10:45 ngày 11/12/2020
Inter của HLV Antonio Conte xếp chót bảng B, bị loại hoàn toàn khỏi cúp châu Âu sau trận hòa Shakhtar 0-0 rạng sáng qua. Cách duy nhất để Inter chấm dứt việc bị nhục mạ là chia tay Conte và bổ nhiệm một HLV xứng đáng.

    Conte chỉ thay đổi khi tuyệt vọng

    M’gladbach đã ghi 10 bàn vào lưới Shakhtar, nhưng Inter đã hòa đối thủ Ukraine này cả 2 trận cùng tỷ số 0-0. Việc không ghi nổi bàn thắng nào trước Shakhtar sau 32 lần dứt điểm trong 2 lượt trận quả thực là khó có thể tha thứ!

    HLV Conte đã có những thay đổi nhất định ở trận gặp Shakhtar, đó là hàng loạt đường bóng bổng được câu vào vòng cấm (thay vì đan bóng lằng nhằng mất thời gian), tạo điều kiện cho rất nhiều cầu thủ được tiếp cận khung thành, nhưng vô hiệu. Chỉ đến phút 86, Conte mới tung nốt Christian Eriksen vào sân, chính cầu thủ bị Conte ghẻ lạnh và khinh miệt này đã tạo ra không ít sóng gió trước khung thành Shakhtar, nhưng thời gian quá ít để buộc đối thủ phải mắc sai lầm. 

    Khi được hỏi về việc vì sao không tung những cầu thủ tấn công tốt nhất vào sân sớm hơn, Conte trả lời rằng việc đó sẽ gây mất cân bằng. Câu trả lời đó tố cáo bản chất của chiến thuật gia gốc Lecce, ông luôn cảm thấy không an toàn khi phản bội các công thức của mình. Khi được hỏi về các phương án B, Conte trả lời “Có chứ, nhưng tôi sẽ không nói đâu”. 

    Sự thực là từ khi cầm quân ở Juventus, cho đến Chelsea và nay Inter, Conte chẳng hề có phương án B hoặc không chuẩn bị một cách nghiêm túc. Đó là lý do ông không bao giờ thành công ở Champions League như Pep Guardiola, Jose Mourinho và thậm chí Massimiliano Allegri, những người đồng nghiệp đương thời.

    Inter phải dừng chân ở Champions League ngay từ vòng bảng

    Scudetto hay ra đi?

    Chẳng có dấu hỏi nào nữa cho “tài năng” của Conte, cũng không có gì để chờ đợi vào sự thay đổi về chiến thuật, nhân sự (nếu muốn, Conte đã làm rồi). Điều duy nhất mà các Interista quan tâm lúc này là làm thế nào để thoát khỏi vị HLV hưởng lương cao nhất trong lịch sử Serie A này. 

    Không dễ, bởi hợp đồng của Conte với Inter vẫn còn hạn đến 2022. Nghĩa là nếu Inter quyết định sa thải HLV, CLB sẽ phải trả cho cựu tiền vệ của Juventus khoản tiền 12 triệu euro/năm (trong lúc vẫn đang trả lương cho HLV Luciano Spalletti), đó là chưa kể sẽ phải trả lương cho HLV mới, dù HLV Allegri (người rất muốn đến Inter và từng đạt thỏa thuận với CLB) không đòi hỏi quá nhiều. 

    Với việc bị loại hoàn toàn khỏi cúp châu Âu, Inter chỉ còn duy nhất mục tiêu Scudetto để phấn đấu. Ở Serie A, Inter đang kém đội đầu bảng Milan 5 điểm, nhưng mùa giải còn rất dài. 

    Nếu Inter tiếp tục không giành Scudetto mùa này trong khi Juve rõ ràng đã suy yếu, HLV Conte không còn lý do gì để ở lại. Kể cả ông có mặt dày không từ chức dù bị Interista khắp thế giới nguyền rủa, BLĐ Inter có thể vẫn sẽ bất chấp hậu quả về tài chính để đưa ra quyết định sa thải. 

    Nếu Inter vô địch Serie A mùa này, việc Conte ở lại năm cuối của hợp đồng là 99%, nhưng đổi lại là thành tích Champions League mùa sau của Inter chắc chắn vẫn sẽ tương tự 2 mùa giải vừa rồi. Liệu các Interista còn muốn đội bóng của họ giành Scudetto để đổi lấy việc Conte tại vị, và màu áo xanh-đen trong trái tim họ tiếp tục bị làm nhục ở Champions League?

    5 lần dự, 3 lần bị loại từ vòng bảng
    Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Conte đã 5 lần dự Champions League, đã có tới 3 lần các đội bóng do ông dẫn dắt phải dừng bước ngay sau vòng bảng. Đó là 2 mùa gần đây cùng Inter và mùa 2013/14 cùng Juventus. Thành tích cao nhất của HLV Conte ở Champions League là vào tứ kết mùa 2012/13, nhưng đó là do Juve-Conte chỉ phải gặp Celtic ở vòng 1/8.

    1 - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Champions League, Inter xếp chót bảng. 6 điểm cũng là thành tích kém nhất của Inter ở vòng bảng Champions League. 

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay