Bóng Đá Plus trên MXH

Inter 'gian nan nhưng may mắn' trên đường vào chung kết Champions League
Lý Nam • 15:47 ngày 17/05/2023
Vào tới chung kết Champions League lần đầu tiên sau 13 năm, nỗ lực của Inter xứng đáng được ghi nhận, nhưng cũng phải thừa nhận, may mắn đã hỗ trợ đắc lực trên hành trình của họ.

    Ở vòng bảng, Inter nằm ở bảng C, chung với hai siêu cường bóng đá Bayern và Barca. Đội còn lại là Viktoria Plzeň của CH Czech. Nhìn vào hai "đại gia" kia, rất nhiều người sẽ nghĩ, Inter không có cửa giành vé đi tiếp. Như HLV Inzaghi chia sẻ, BLĐ Inter chỉ đặt mục tiêu vào đến vòng 1/8 mà thôi.

    Thế nhưng, những gì Inter làm được lại đầy bất ngờ. Họ thua Bayern trong cả hai lượt trận với cùng tỷ số 2-0 nhưng lại chơi rất tốt trước Barca. Trên sân nhà, Inter thắng đại diện La Liga 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Calhanoglu. Đến trận tái đấu ở Camp Nou, Inter tiếp tục thi đấu xuất sắc và suýt chút nữa giành trọn 3 điểm, nếu Lewandowski không tỏa sáng và gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ thứ hai.

    Calhanoglu ghi bàn thắng quan trọng giúp Inter đánh bại Barca

    Tận dụng phong độ kém cỏi của Barca ở đấu trường châu lục, Inter có được vị trí thứ 2 chung cuộc sau vòng bảng và chỉ kém Bayern. Với vị trí thứ 2 bảng C, Inter có nguy cơ gặp những đối thủ rất mạnh, nhưng đến đây, may mắn một lần nữa lại mỉm cười với đội bóng của Inzaghi.

    Những lá thăm may rủi đưa Inter vào nhánh đấu không thể thuận lợi hơn, khi ở vòng 1/8, họ gặp Porto. Tới vòng tứ kết, nửa xanh thành Milano lại gặp một đại diện khác của Bồ Đào Nha là Benfica. Kịch bản ở hai trận này khá giống nhau, Inter đều chơi đột biến ở trận lượt đi và giành chiến thắng. Đến trận lượt về, thầy trò Inzaghi biết cách để cầm hòa đối thủ, vừa đủ giành vé đi tiếp.

    Tới vòng bán kết, Inter gặp đối thủ quen thuộc là Milan. Với thành tích toàn thắng Milan ở mùa này, Inter thậm chí còn tự tin hơn khi bước vào trận cầu sinh tử. Thêm đó, họ hưởng lợi khi Rafael Leao - tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía Milan, không thể ra sân ở trận lượt đi. Tận dụng tối đa lợi thế này, Inter thắng 2-0 ở lượt đi và gần như cầm chắc 90% tấm vé đi tiếp. Ở cuộc tái đấu sau đó một tuần, Inter chơi nhàn nhã nhưng vẫn ghi thêm được 1 bàn, để lần đầu vào tới chung kết giải đấu hàng đầu châu lục sau 13 năm.

    Inter thắng Milan một cách khá đơn giản

    Việc Inter vào tới chung kết là thành quả của cả tập thể đã chơi vô cùng kiên cường. Trong đội hình của Inzaghi không có cái tên nào quá nổi bật.

    Chân sút số 1 của Inter ở Champions League là Edin Dzeko mới có 4 bàn. Lautaro, Lukaku và Barella cùng có 3 bàn. Tổng số bàn thắng mà Inter ghi được cho đến thời điểm này là 19 bàn, trung bình 1,58 bàn/trận.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay